Topic giao lưu và trao đổi anh em đam mê âm thanh

archer

Đại Tá
Em loay hoay khổ sở về vụ này lâu rồi, nhưng thời gian có hạn, sáng nay xin phép đặt viên gạch đây tối về rảnh viết lách chút ít và mời anh em có cùng đam mê chí hướng vào cùng thảo luận trao đổi dìu dắt giúp nhau "sướng tai" hơn!
Trân trọng! :)

15501922790_0640e72ed5_k.jpg
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chưa biết thế nào là chơi vợt thì đừng mó vào âm thanh, nếu chủ đủ tiền chơi rượu tây xong, chơi tiếp đến rượu vang rồi hãy mó đến Âm thanh, tốn tiền lắm đó, mà phải nghiên cứu nhiều, hôm nào thích cho đi nói chuyện với mấy đại gia chơi âm thanh, với mình là đại gia thôi, chứ với dân chuyên nghiệp thì chắc chả có tuổi gì
 

archer

Đại Tá
Chưa biết thế nào là chơi vợt thì đừng mó vào âm thanh, nếu chủ đủ tiền chơi rượu tây xong, chơi tiếp đến rượu vang rồi hãy mó đến Âm thanh, tốn tiền lắm đó, mà phải nghiên cứu nhiều, hôm nào thích cho đi nói chuyện với mấy đại gia chơi âm thanh, với mình là đại gia thôi, chứ với dân chuyên nghiệp thì chắc chả có tuổi gì
Người chơi rượu đối với em lại đáng khinh :) Chơi sách em mới tạm nể.
Chơi gì cũng vậy, ko phải vấn đề thứ tự, mà gần như là DUYÊN NGHIỆP, và cũng ko phải nằm ở số tiền, đó là trọc phú. Cái tai nghe chỉ chưa đến trăm ngàn nhưng biết chơi biết kết hợp thì hay hơn bộ dàn vài ngàn đô. :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Người chơi rượu đối với em lại đáng khinh :) Chơi sách em mới tạm nể.
Chơi gì cũng vậy, ko phải vấn đề thứ tự, mà gần như là DUYÊN NGHIỆP, và cũng ko phải nằm ở số tiền, đó là trọc phú. Cái tai nghe chỉ chưa đến trăm ngàn nhưng biết chơi biết kết hợp thì hay hơn bộ dàn vài ngàn đô. :)
Mày đúng là chưa chơi, đã là chơi được, kể cả gái, đã là CHUYÊN NGHIỆP và YÊU CÁI ĐẸP rồi em ạ. Có những con đẹp như hoa hậu, trả tiền nó đéo theo nhưng chửi nó thì nó theo, vì bố nó là QUAN, NHÀ NÓ ĐÉO THIẾU TIỀN nhưng đầu nó to bằng cái RỔ, nói chuyện với mấy thằng ngu nó đéo chịu được.

Muốn chơi, ĐAM MÊ chỉ là điều kiện cần, TIỀN BẠC mới là điều kiện đủ, chứ đam mê vợt mà toàn mua YINHE về thì đam mê cccc.

Such is life:(
 

archer

Đại Tá
Mày đúng là chưa chơi, đã là chơi được, kể cả gái, đã là CHUYÊN NGHIỆP và YÊU CÁI ĐẸP rồi em ạ. Có những con đẹp như hoa hậu, trả tiền nó đéo theo nhưng chửi nó thì nó theo, vì bố nó là QUAN, NHÀ NÓ ĐÉO THIẾU TIỀN nhưng đầu nó to bằng cái RỔ, nói chuyện với mấy thằng ngu nó đéo chịu được.

Muốn chơi, ĐAM MÊ chỉ là điều kiện cần, TIỀN BẠC mới là điều kiện đủ, chứ đam mê vợt mà toàn mua YINHE về thì đam mê cccc.

Such is life:(
Hừ đời em chưa biết đánh cái YINHE nào trừ cái mua hộ cho anh đâu nhé, anh em hãy tạm nói vs nhau vì đam mê, tiền bạc đừng nói vội :)
 

lamtq

Đại Tá
Em loay hoay khổ sở về vụ này lâu rồi, nhưng thời gian có hạn, sáng nay xin phép đặt viên gạch đây tối về rảnh viết lách chút ít và mời anh em có cùng đam mê chí hướng vào cùng thảo luận trao đổi dìu dắt giúp nhau "sướng tai" hơn!
Trân trọng! :)
:eek:kinh! chú chơi cả High End ah:confused: nhà có bộ nào hay lúc nào a ra cho a thưởng thúc mở rộng tầm tai với
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hừ đời em chưa biết đánh cái YINHE nào trừ cái mua hộ cho anh đâu nhé, anh em hãy tạm nói vs nhau vì đam mê, tiền bạc đừng nói vội :)
Việc này nó giống như đào tạo đại học ở Việt Nam thôi.

Ai cũng chửi học Đại học lý thuyết quá nhiều mà thực hành không có. Thử xem xét lại nhé:
Về lý thuyết, nhà trường bỏ ra khoảng 100 triệu thì sách học bét nhè, phải 10 năm sau nếu cần update mới phải bỏ đi, tức là mỗi năm 10 triệu, cho một khóa (ít như ĐHNT HN cũng được 500 chú/năm)
Về thực hành, với dân kỹ thuật, 100 triệu chắc đủ (sợ đéo đủ) 1 cái máy thì nghiệm loại vừa phải, nhưng để nó vận hành thì còn đủ thứ, điện, vật tư tiêu hao, người bảo quản, chế độ duy tu bảo dưỡng, ... thế tức là nhiều hơn 100 triệu, mà có mỗi cái, cho 500 thằng thì được mấy năm. Với dân kinh tế, thực hành hả, thế phai liên hệ với các doanh nghiệp, mà mày biết tiền để làm việc đó tốn thế nào không, bởi nếu người ta không lấy tiền thì cũng phải đổ tiền vào quan hệ, nếu không lại thực hành ở mấy Cty TNHH thì có mà đến chém gió với làm láo với nhau à.

TƯ BẢN xấu nhưng đéo làm gì được khi không có TƯ BẢN.

Nói luôn về cái âm thanh của mày, ngày anh mới đi làm, thằng sếp nó cho xem bộ biến âm của nó, toàn thấy bóng đèn to như cái cốc uống nước, bên trong xanh xanh đỏ đỏ toàn điện, nhạc nghe thì hết chê rồi, toàn nghe giao hưởng với thính phòng, thích mê, thế không có tiền thì làm thế nào để biết là có cái công nghệ ấy.

Hay lại giống mấy ông thần chém, bảo Boss đéo hay bằng S3 Samsung, lạy hồn mớ bái
 

lamtq

Đại Tá
Việc này nó giống như đào tạo đại học ở Việt Nam thôi.

Ai cũng chửi học Đại học lý thuyết quá nhiều mà thực hành không có. Thử xem xét lại nhé:
Về lý thuyết, nhà trường bỏ ra khoảng 100 triệu thì sách học bét nhè, phải 10 năm sau nếu cần update mới phải bỏ đi, tức là mỗi năm 10 triệu, cho một khóa (ít như ĐHNT HN cũng được 500 chú/năm)
Về thực hành, với dân kỹ thuật, 100 triệu chắc đủ (sợ đéo đủ) 1 cái máy thì nghiệm loại vừa phải, nhưng để nó vận hành thì còn đủ thứ, điện, vật tư tiêu hao, người bảo quản, chế độ duy tu bảo dưỡng, ... thế tức là nhiều hơn 100 triệu, mà có mỗi cái, cho 500 thằng thì được mấy năm. Với dân kinh tế, thực hành hả, thế phai liên hệ với các doanh nghiệp, mà mày biết tiền để làm việc đó tốn thế nào không, bởi nếu người ta không lấy tiền thì cũng phải đổ tiền vào quan hệ, nếu không lại thực hành ở mấy Cty TNHH thì có mà đến chém gió với làm láo với nhau à.

TƯ BẢN xấu nhưng đéo làm gì được khi không có TƯ BẢN.

Nói luôn về cái âm thanh của mày, ngày anh mới đi làm, thằng sếp nó cho xem bộ biến âm của nó, toàn thấy bóng đèn to như cái cốc uống nước, bên trong xanh xanh đỏ đỏ toàn điện, nhạc nghe thì hết chê rồi, toàn nghe giao hưởng với thính phòng, thích mê, thế không có tiền thì làm thế nào để biết là có cái công nghệ ấy.

Hay lại giống mấy ông thần chém, bảo Boss đéo hay bằng S3 Samsung, lạy hồn mớ bái
dcmclgct
 

archer

Đại Tá
Việc này nó giống như đào tạo đại học ở Việt Nam thôi.

Ai cũng chửi học Đại học lý thuyết quá nhiều mà thực hành không có. Thử xem xét lại nhé:
Về lý thuyết, nhà trường bỏ ra khoảng 100 triệu thì sách học bét nhè, phải 10 năm sau nếu cần update mới phải bỏ đi, tức là mỗi năm 10 triệu, cho một khóa (ít như ĐHNT HN cũng được 500 chú/năm)
Về thực hành, với dân kỹ thuật, 100 triệu chắc đủ (sợ đéo đủ) 1 cái máy thì nghiệm loại vừa phải, nhưng để nó vận hành thì còn đủ thứ, điện, vật tư tiêu hao, người bảo quản, chế độ duy tu bảo dưỡng, ... thế tức là nhiều hơn 100 triệu, mà có mỗi cái, cho 500 thằng thì được mấy năm. Với dân kinh tế, thực hành hả, thế phai liên hệ với các doanh nghiệp, mà mày biết tiền để làm việc đó tốn thế nào không, bởi nếu người ta không lấy tiền thì cũng phải đổ tiền vào quan hệ, nếu không lại thực hành ở mấy Cty TNHH thì có mà đến chém gió với làm láo với nhau à.

TƯ BẢN xấu nhưng đéo làm gì được khi không có TƯ BẢN.

Nói luôn về cái âm thanh của mày, ngày anh mới đi làm, thằng sếp nó cho xem bộ biến âm của nó, toàn thấy bóng đèn to như cái cốc uống nước, bên trong xanh xanh đỏ đỏ toàn điện, nhạc nghe thì hết chê rồi, toàn nghe giao hưởng với thính phòng, thích mê, thế không có tiền thì làm thế nào để biết là có cái công nghệ ấy.

Hay lại giống mấy ông thần chém, bảo Boss đéo hay bằng S3 Samsung, lạy hồn mớ bái
Em bảo đừng nói vội chứ có bảo ko nói đâu :D
Boss cũng có phân khúc thị trường, bài cũng vậy, cứ show còn ai xài đc phân khúc nào thì xài, anh nỡ khinh dân nghèo chúng em vậy xaooo? :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em bảo đừng nói vội chứ có bảo ko nói đâu :D
Boss cũng có phân khúc thị trường, bài cũng vậy, cứ show còn ai xài đc phân khúc nào thì xài, anh nỡ khinh dân nghèo chúng em vậy xaooo? :D
Khinh chú thì anh ở với ai, vì anh cùng phân cấp với chú (hiện tại thôi, còn ngày xưa thì anh thấp hơn vài bậc)

Chả nói đâu xa, bạn anh trai là nghệ sĩ nhiếp ảnh, giờ ngon rồi, mỗi năm bọn Đức nó cho mấy nghìn EUR để sáng tác, nó cho đi nước ngoài mỗi năm 2 lần, chụp và gửi nó tất cả các event văn hóa tại Việt Nam, ảnh nào nó mua nó trả tiền theo kiểu bản quyền tử tế.

Cách đây 4 năm, vợ đẻ con, không có tiền, có mỗi cái máy ảnh đểu của Nga cũng phải bán, ông anh giai biết chuyện xuống mắng cho một trận, đưa cho ông ấy 10 triệu, đẩy cho cái hợp đồng chụp bao cu su OK, được khoảng 10 triệu nữa, ông ấy cứ áy náy, lại phải đi ngồi nhậu với nhau.
Nhà có mỗi cái xe đạp, đạp mấy chục cây một ngày để đi chụp ảnh cưới, cái l... gì cũng phải làm, thế thì sáng tác vào lỗ đ ... à.

Chưa kể tiền vé bay đi khắp nơi, rọi sáng, chờ khung, chờ mặt trời, chờ sương, ... nói chung là ông ấy vẫn nói, đéo có các chú thì giờ anh vẫn còn đang đứng ở Thủ Lệ chụp ảnh chân dung chứ sáng tác cái cccc
 

archer

Đại Tá
Khinh chú thì anh ở với ai, vì anh cùng phân cấp với chú (hiện tại thôi, còn ngày xưa thì anh thấp hơn vài bậc)

Chả nói đâu xa, bạn anh trai là nghệ sĩ nhiếp ảnh, giờ ngon rồi, mỗi năm bọn Đức nó cho mấy nghìn EUR để sáng tác, nó cho đi nước ngoài mỗi năm 2 lần, chụp và gửi nó tất cả các event văn hóa tại Việt Nam, ảnh nào nó mua nó trả tiền theo kiểu bản quyền tử tế.

Cách đây 4 năm, vợ đẻ con, không có tiền, có mỗi cái máy ảnh đểu của Nga cũng phải bán, ông anh giai biết chuyện xuống mắng cho một trận, đưa cho ông ấy 10 triệu, đẩy cho cái hợp đồng chụp bao cu su OK, được khoảng 10 triệu nữa, ông ấy cứ áy náy, lại phải đi ngồi nhậu với nhau.
Nhà có mỗi cái xe đạp, đạp mấy chục cây một ngày để đi chụp ảnh cưới, cái l... gì cũng phải làm, thế thì sáng tác vào lỗ đ ... à.

Chưa kể tiền vé bay đi khắp nơi, rọi sáng, chờ khung, chờ mặt trời, chờ sương, ... nói chung là ông ấy vẫn nói, đéo có các chú thì giờ anh vẫn còn đang đứng ở Thủ Lệ chụp ảnh chân dung chứ sáng tác cái cccc
No one dies virgin... Lại phải cafe rồi ông anh cụa em ợ :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hic, mình máu âm thanh và nuôi chó ghê gớm.
Chó thì nhà trọ bé tý, nhà chuẩn bị mua thì chung cư : ((
Âm thanh thì lương 2, 30tr éo đủ chơi, thôi đi đánh bóng bàn bình dân cho lành, hu hu !
Muốn chơi được mà rẻ thì bỏ thời gian mà học, để tự chế thiết bị tốt, nhưng thế thì chắc mất mẹ nó thêm hơn 10 năm nữa, trong thời gian đó thì đưa vợ con sang nhà ngoại mà ở nhờ à ...

Có tiền rồi mới mơ được, đéo có tiền cứ làm cái gì trong khả năng đã, mơ làm gì, chưa kể nói đến chuyện chơi
 

archer

Đại Tá
Muốn chơi được mà rẻ thì bỏ thời gian mà học, để tự chế thiết bị tốt, nhưng thế thì chắc mất mẹ nó thêm hơn 10 năm nữa, trong thời gian đó thì đưa vợ con sang nhà ngoại mà ở nhờ à ...

Có tiền rồi mới mơ được, đéo có tiền cứ làm cái gì trong khả năng đã, mơ làm gì, chưa kể nói đến chuyện chơi
Sao có mấy thằng mất dạy nó cứ bảo em là MƠ rồi mới có TIỀN được là thế đ nào nhờ, bố láo thật :D
 

archer

Đại Tá
Phải mơ để làm những thứ kiếm được nhiều tiền chứ mày toàn mơ tiêu tiền thì có tiền âm phủ :oops:
À lại nói tiêu tiền, anh có biết chỗ nào bán cái đồng hồ treo tường mà kim giây nó chạy đều ko giật giật thành tiếng kêu tích tắc không chỉ em với?
 

tcgroup

Bố cu Tít
Em sửa lại tiêu đề topic cho dễ đọc, bác cứ post bài đúng nội quy diễn đàn không cần phải xin phép ai đâu ạ :)
 

Bình luận từ Facebook

Top