Tìm đối thủ trên toàn quốc tại đây!

Duongapaco

Đại Tá
Vâng vừa qua alo cho bác giọng bác trẻ rất nhiều nên em thấy phấn khích và lấy đó làm niềm cảm hứng để không thể về được...
Hjhj nói vui tý nhé, cách đây mấy năm mình có thuê 1 em chân dài lên Lào Cai thi đấu bóng chuyền, qua nghe điện thoại em ấy chứ chào bằng anh ( vì nghe nói chuyện tưởng trẻ ) khi lên thấy người thì chào bằng chú đấy. Mình lớn tuổi rồi nhưng rất thích đấu bóng bàn với các bạn trẻ giật bạt vũ bão và khi các bạn ấy gặp mình sẽ rất ấn tượng đấy
 

anzippo

Đại Tá
Xin một xuất nha
Nguyễn tuấn An sđt 0913490622
Sinh hoạt lang thang các CLB Đà Nẵng
Hay đi các tỉnh giao lưu bb
Thích họp báo thích giai lưu có tí bia thích hát thích đủ thứ
Địa chỉ 16 hải Sơn ĐN
 

kientuong-bat

Trung Tá
Xin một xuất nha
Nguyễn tuấn An sđt 0913490622
Sinh hoạt lang thang các CLB Đà Nẵng
Hay đi các tỉnh giao lưu bb
Thích họp báo thích giai lưu có tí bia thích hát thích đủ thứ
Địa chỉ 16 hải Sơn ĐN
Anh em ta cùng 1 nhà mà! Khi nào bác lang thang ra bắc alo nhé! anh em ngoài này thích lắm đó!
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Macketoivoidoi ơi!!!bạn rủ Phan bạt về HP anh em mình làm tí đi,tôi với Nam Hao dã chuẩn bị sẵn bia với ghẹ rồi -ngon lắm,say lắm.nếu các bạn thắng đc chúng tôi-chúng tôi tặng thêm cho mỗi bạn một con ghẹ 19t,mà trắng như con cò,bạn có thể ăn từ dưới ăn lên là tuỳ bạn...AXELO
 
Macketoivoidoi ơi!!!bạn rủ Phan bạt về HP anh em mình làm tí đi,tôi với Nam Hao dã chuẩn bị sẵn bia với ghẹ rồi -ngon lắm,say lắm.nếu các bạn thắng đc chúng tôi-chúng tôi tặng thêm cho mỗi bạn một con ghẹ 19t,mà trắng như con cò,bạn có thể ăn từ dưới ăn lên là tuỳ bạn...AXELO
Em thì bận rộn không đi xa dk pak ợ. Ông kiện tướng bạt nếu mon men về đất hp các bác nhớ chăm sóc cẩn thận hộ em nhé , ông này là bướng lắm đấy. K biết bác ALEXO đánh ở trình đọ nào nhưng nếu có dịp ae mình oánh trận nhé làm chai nc chùa cũng ngon kkk
 
Giao béo dạo này oanh tạc ở đâu mà không thấy kiếm nước của tôi và anh Tú nhỉ. Hai anh em đang bàn làm 1 trận giải cơn khát hạ gục Giao béo đây!
Gớm mặt quân giải phóng nhỉ. Đòi uống nc chùa của giao béo thì hơi bị khó đấy . Hỏi anh tú nhé kèo 434 đi có 5 mét rồi đấy , bác kiện tướng định xin bao nhiêu để e cho đi cùng anh tú nhể
 

kientuong-bat

Trung Tá
Macketoivoidoi ơi!!!bạn rủ Phan bạt về HP anh em mình làm tí đi,tôi với Nam Hao dã chuẩn bị sẵn bia với ghẹ rồi -ngon lắm,say lắm.nếu các bạn thắng đc chúng tôi-chúng tôi tặng thêm cho mỗi bạn một con ghẹ 19t,mà trắng như con cò,bạn có thể ăn từ dưới ăn lên là tuỳ bạn...AXELO
Chắc chắn nếu xuống HP thì em cũng phải mang bia xuống rồi còn mực và ghẹ các bác cứ chuẩn bị đi. Ăn con ghẹ 19t thì phải ngọt biết mấy. Ông Giao béo sợ thì cho ở nhà xuống dưới HP mỗi bác cứ bỏ em 343 cho nó tròn trục . kaka. Nam Hào và bác Nghĩa cặp cứng rồi, em chỉ to mồm thôi mấy hôm nay phải bảo toàn tính mạng để lên rừng tìm nơi ẩn nấp!
 

kientuong-bat

Trung Tá
To mồm thế này thì nát hàng liên tục đấy! :D
Bên Lào Cai cao thủ còn nhiều hơn Điện Biên.
Bác Hướng à! Em được vợ trang bị đầy đủ linh phụ kiện giống Thánh Gióng nên không biết sợ. Chỉ sợ là không gặp được các cao thủ miền Tây bắc. Em bị cái thằng Giao béo cho nát hàng rồi bác ạ. Khi đó vợ chưa sắm mũ sắt, áo giáp sắt , roi sắt mà chỉ sắm cho mỗi vợt sắt... kakaka ! Chào anh !
 

Bình luận từ Facebook

Top