Thư ngỏ!!!

hungiraqdn

Đại Uý
Trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn BTC Giải Primership DN 2015, tạo sân chơi cho những người có lòng đam mê và gắn bó với môn Bóng nhựa của Tp ĐN và TP Tam Kỳ- Quảng Nam đã không vì đồng lương hay lợi lộc gì trong sân chơi này, rất trân trọng!!!
Trong đó cũng gửi lời cám ơn đến các vị Trưởng Đoàn, đội trưởng của 14 đội tham gia, đã tập trung được những người yêu thích có chung niềm đam mê đến với nhau và đóng góp tiền bạc của họ để tạo nên một sân chơi chung chứ không của riêng ai ! Đặc biệt như đội Tân Kỳ An của Tp Tam Kỳ - Quảng Nam cách Đà Nẵng 80km, những VDV ở Tp Hội An cách ĐN 30km, thậm chí có VDV ở Xã Điện Hòa của Huyện Điện Bàn cách 40km ( cụ thể là VDV Ý Hòa của đội CĐ - ĐT - Vĩnh Trung) cũng chỉ vì niềm đam mê vẫn lặn lội ra tận Đà Nẵng để được tham gia giao lưu, cọ sát với tinh thần học hỏi..!
Tinh thần của những con người yêu thể thao luôn ghi nhớ đức tính Trung thực và Cao Thượng !
Tổ chức giải đấu lớn như vậy, tất nhiên cũng còn có những nhầm lẫn, thiếu sót mà ban TC và các Trưởng Đoàn không lường trước được, để xảy ra sự kiện đáng tiếc vừa qua giữa hai đội CD DT VT và CKC .
Nhưng trong chúng ta Không ai có quyền đánh mất đi niềm đam mê xích lại gần nhau hơn theo Tôn chỉ của Org. VN !!! cái điều mà tất cả mọi người trong chúng ta đã và đang xây dựng nên Phong trào rộng khắp ! Trách nhiệm của chúng ta là hàn gắn, kết lại chứ không phải là cám ơn sự ra đi của Họ..? và cũng đừng vì ý thức cá nhân một ai đó làm cho cả đội CĐ-ĐT- VT phải bỏ giải đấu ( được biết CLB Vĩnh Trung có truyền thống và là CLB duy nhất ở Đà Nẵng đào tạo, xây dựng được sân chơi giành cho người Khuyết tật có thứ hạng trong làng bóng bàn VN). Nếu điều đó là sự thật, thì chúng ta đã tự mình đánh mất đi những người bạn có chung niềm đam mê, như vậy cái tên Primership có còn ý nghĩa..? cái tên đội ONE ALL ( Một trong tất cả) liệu còn ý nghĩa gì..? trong khi đang tham gia Giải Primership có dấu hiệu tan rã..?
Là một cuộc chơi khi không còn ý nghĩa gì nữa Có thể đội ONE ALL chúng tôi cũng xin rút khỏi giải..?
Nhưng chúng tôi luôn hy vọng một tập thể lớn mạnh không thể thiếu sự Đoàn Kết. Qua sự kiện này chắc chắn rằng BTC và Trưởng các đoàn sẽ không phải đau đầu vì những nhầm lẫn đã mắc phải Bởi chúng ta là những con người đang Sống ở một TP Đáng Sống cho đáng con người !!!
Thân ái !
Trưởng Đoàn ONE ALL
Trần Cảnh Tuấn .
 
Last edited:

tuan128

Binh Nhì
Rõ ràng CLB VT bỏ giải vì không phục phán quyết của BTC. Mà nghĩ cũng lạ, BTC đã tuyên bố sự việc trên là sai cả 3, BTC sai, CKC sai, VT sai. Mà quyết định cuối cùng là phạt VT 3 điểm, cộng cho CKC 3 điểm. Điều này là hơi quá thiên vị cho CKC. Rõ ràng VT bị phân biệt đối xử. Trích lời của TBTC: ”Với một tinh thần khiêm nhường và khoan dung. BTC đã tạo mọi cơ hội cho đội trưởng đội CĐ ĐT –VT tìm được tiếng nói chung, xóa tan những xa cách và khác biệt với những đội còn lại để cùng sinh hoạt chung trong một mái nhà “ĐN Premiership 2015 “. Thực sự đọc đến đây tôi có cảm giác như đội VT là 1 người kém may mắn, bị tật nguyền, bị bệnh tự kỷ đang phải cố sống với cộng đồng chung Pre khỏe mạnh.

Cám ơn anh Trần Cảnh Tuấn đã nói lên những điều tâm huyết nhất với phong trào bóng bàn Đà Nẵng. Và những gì anh bày tỏ có vẻ là cũng rất muốn đưa CLB Vĩnh Trung trở lại cuộc chơi. Nhưng CLB Vĩnh Trung chắc là không muốn trở lại chiến trường với nhiều bác sĩ hăm hăm cầm dao chuẩn bị xẻ thịt bệnh nhân (thay vì mổ).
 

Bình luận từ Facebook

Top