Thông tin đội bóng bàn Hoàng Hoa Thám C,D tham gia giải Premiership 2012

tran thanh van

Binh Nhì
Sáng thứ 7 tuần này là trận quyết định để dọn đường đi tiếp vào nhận giải. Các AE HHT cố lên. Chơi đúng với tinh thần như các trận vòng bảng nhé các bạn. Thật sự thì đội Ốc Dâu cũng không mạnh lắm đâu toàn những tay vợt trẻ non kinh nghiệm, nếu các AE bình tĩnh trong từng quả và tìm được điểm yếu của đối phương thì sẽ gặt hái được kết quả đẹp đấy. Các AE cứ an tâm, 1 trận thắng 4.3 cho đội HHT là chắc chắn rồi. chỉ cần giữ vững phong độ như luyện tập là OK. Các AE HHT cố lên, cố lên
 

Nguoi_Chicago

Trung Sỹ
Rất tiếc không tham gia thi đấu những trận cuối cùng với đội và chung vai sát cánh với anh em để cổ vũ vì đang phải bận công tác xa. Chúc cả đội thi đấu tự tin, chiến thắng với tinh thần thượng võ! Xôlê, cố lên anh em ơi!
 

Drhongson

Đại Tá
HHT vs ỐC DÂU là trận hấp dẫn nhất vòng tứ kết sáng nay .
2 đội có lối đánh tấn công 2 càng giống nhau , đội Ốc Dâu bén hơn , tận dụng cơ hội tốt hơn nên vào bán kết .
Có lẽ cái gút của thế trận lạị nắm ngay ở trận đầu tiên , khi Nam jike gác trước 2 ván nhưng bị thua ngược ,
kéo theo trận thứ nhì bại luôn , nên mấy trận sau bơi ngược quá mệt .
Dù dừng bước nhưng HHT đã có 1 giải đầu tiên thành công ,tập hợp được 1 đội hình đồng đều ,
kết hợp được kinh nghiệm bản lãnh của Bình Ni , Vân y dược
với dàn hùng binh trẻ khoẻ Nam , Chinh , Bình husky , Hoàng , Quang ...
lại có Nam Big , Tiến lực sỹ vững vàng án ngữ vững lưng,
Cổ động viên Hoàng Anh auto nhiệt tình hăng hái ...,lại có sân nhà đủ điều kiện tập dợt ...
còn nhiều khả năng tiến xa .
 

tran thanh van

Binh Nhì
Dear, thanks anh drhongson đã nhiệt tình với đội HHT. Thay mặt AE xin chân thành cám ơn anh 1 lần nữa.
Như anh đã nói đội HHT thua trong tay nhà tân vô địch cũng là sự hãnh diện lớn rồi, rất tiếc là đội hình HHT phải thiếu vắng 1 đội trưởng tài hoa Bình Ni. Thật sự đội hình HHT được sắp xếp như vậy thì rất hợp lý rồi, vì biết được thực lực của đối phương nên buộc phải lòn tay chủ lực Quang xuống đánh cây vợt số 3 đó là 1 thiệt thòi lớn nhất của đội. Nam Jike thì đánh hay thật nhưng để giữ vững vai trò tiên phong cho trận căng thẳng thì thật sự không bằng Bình ni ( nếu thắng Hảo trận đầu khi dẫn trước 2.0 thì mọi chuyện sẽ nghiêng về cho HHT ). Nếu có Bình ni thì Hoàng sẽ thủ vai trò nhẹ hơn chắc là mệt mỏi cho đội trẻ ốc dâu rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ trong bóng bàn thua thắng là chuyện bình thường, vả lại thua trong tay tân vô địch là tốt rồi phải không anh? Thật rất tiếc cho đội HHT phải thiếu nhân sự trong thời khắc cao điểm giải, thật khá khen cho ban chỉ đạo của đội ốc dâu đã nắm bắt được tình hình thiếu vắng của HHT, thua trong tay 1 người biết toan tính, suy nghỉ, tìm tòi và nhạy bén thì cũng xứng đáng mà anh. Chúc mừng giải thành công, chúc bóng bàn Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Hoàng Hoa Thám chia tay Premiership 2012



Ngày 13 tháng 5 năm 2012 Premiership 2012 chính thức khởi tranh ở Thành Phố mang tên Bác. Cùng hòa nhập với phong trào bóng bàn của Thành Phố, Hoàng Hoa Thám gấp rút tập hợp anh em lại để đưa đến giải hai đội hình tham gia hai nội dung hạng C và D. Sau ngày thành lập còn nhiều khó khăn về mọi mặt, anh em tham gia với mục đích vui là chính, kết nối tình thân hữu là mười. Cảm xúc của anh em luôn háo hức và phấn khởi để thi đấu những trận đấu ở vòng bảng.

Anh em luôn thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng trong thi đấu, có trận hay trận chưa hay nhưng đã làm nức lòng những khán giả nhà. Mặc dù có những anh em rất xa như Chinh, Thắng và những anh em luôn bận rộn muôn bề với công việc như anh Bình Ni, anh Vân…nhưng anh em đã hết mình thu xếp công việc để về tham gia cùng đội.

Vòng bảng kết thúc, niềm vui chia đôi khi đội hạng C đã rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu, còn đội hạng D đã đạt được kết quả ngoài mong đợi lọt vào vòng 2 và hội tụ cùng anh em toàn thành tranh chức vô địch. Cảm giác sung sướng tột cùng khi toàn đội đạt được kết quả này. Vào vòng 2 đội đã thi đấu máu lửa luôn thể hiện tinh thần “ chơi đẹp – chơi ấn tượng – chơi để giành chiến thắng”, anh em gần xa hội tụ về để cùng sát cánh bên nhau để chinh phục cái đỉnh cao nhất trong mong đợi. Chúng ta đã “chơi đẹp- chơi ấn tượng” chơi với phong độ cao nhất của mình từ đầu giải nhưng chưa giành được chiến thắng và ngậm ngùi nhìn đội bạn vào vòng trong. Tuy dừng bước nhưng trên dưới vẫn đồng lòng cùng nhau năm sau sẽ tiếp tục chinh phục tiếp đỉnh vinh quang.

Thế là hành trình Premiership 2012 của Hoàng Hoa Thám và của TP.HCM đã kết thúc. Dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng của mỗi vận động viên, những ông bầu và tất cả những khán giả theo dõi giải.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

- Ban tổ chức Premiership 2012 đã điều hành giải thành công tốt đẹp, những nhà tài trợ đã góp phần xây dựng và duy trì giải hàng năm.
- Chủ nhiệm CLB Hoàng Hoa Thám, ông bầu Thanh Nam và các mạnh thường quân.
- Tất cả các anh em trong đội: Chú Toàn, anh Hòa, Thắng, Chánh, anh Tiến, anh Bình, Anh Vân, Anh Thanh Nam, Nam, anh Hoàng, Bình, Chinh và Quang đã có sự cống hiến hết mình cho thành công chung của đội nhà.
- Những người hâm mộ đã yêu mến và cổ vũ đội Hoàng Hoa Thám

Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người!

Xin gửi lời tri ân đến những anh em thân yêu Hoàng Hoa Thám, chúc các anh luôn sức khỏe, nhiệt huyết cùng trái bóng nhựa và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở giải năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở “Một lần đứng lên đỉnh vinh quang” các anh nhé!

Hoàng Hoa Thám luôn thể hiện tinh thần trong các giải tham gia các anh nhé "chơi đẹp - chơi ấn tượng - chơi để giành chiến thắng"

Thân mến!
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Happy Birth Day , chúc Vân y dược thêm tuổi mới nhiều sức khoẻ , vui sướng hạnh phúc .
woánh bóng ngày càng hay , cùng đội Hoàng Hoa Thám giành nhiều thành tích cao nhé .
Thân
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Dear, thanks anh drhongson đã nhiệt tình với đội HHT. Thay mặt AE xin chân thành cám ơn anh 1 lần nữa.
Như anh đã nói đội HHT thua trong tay nhà tân vô địch cũng là sự hãnh diện lớn rồi, rất tiếc là đội hình HHT phải thiếu vắng 1 đội trưởng tài hoa Bình Ni. Thật sự đội hình HHT được sắp xếp như vậy thì rất hợp lý rồi, vì biết được thực lực của đối phương nên buộc phải lòn tay chủ lực Quang xuống đánh cây vợt số 3 đó là 1 thiệt thòi lớn nhất của đội. Nam Jike thì đánh hay thật nhưng để giữ vững vai trò tiên phong cho trận căng thẳng thì thật sự không bằng Bình ni ( nếu thắng Hảo trận đầu khi dẫn trước 2.0 thì mọi chuyện sẽ nghiêng về cho HHT ). Nếu có Bình ni thì Hoàng sẽ thủ vai trò nhẹ hơn chắc là mệt mỏi cho đội trẻ ốc dâu rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ trong bóng bàn thua thắng là chuyện bình thường, vả lại thua trong tay tân vô địch là tốt rồi phải không anh? Thật rất tiếc cho đội HHT phải thiếu nhân sự trong thời khắc cao điểm giải, thật khá khen cho ban chỉ đạo của đội ốc dâu đã nắm bắt được tình hình thiếu vắng của HHT, thua trong tay 1 người biết toan tính, suy nghỉ, tìm tòi và nhạy bén thì cũng xứng đáng mà anh. Chúc mừng giải thành công, chúc bóng bàn Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
Happy bithr day! ! Chúc a luôn máu lửa trên mọi mặt trận và đạt được nhiều mong muốn trong tương lai ,đặc biệt là một thành viên tích cực của HHT . Mấy bữa nay lu bu làm điều lệ giải gia đình bb nên cũng ít lên mạng .
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top