Thách đấu Triết gai

Red Arc

Đại Tá
Một ngày đep trời cuối Xuân chớm Hạ...
Bít bốp với thân pháp hiệp ẩn ma tung thình lình xuất hiện chốn Sài thành và tìm đến đại bản doanh nơi mà Triết gai đang thả sức tung hoành. Tất cả đồng đạo võ lâm ai nấy đều đang tập trung theo dõi những trận đấu long trời lở đất giữa hai giáo phái: Michip được xem là tà giáo với đội hình toàn gai góc và Hội BB&BB (bóng bàn và bia bọt) được xem là chính phái...
Sự xuất hiện của Bigbigbog hầu như không gây nen sự chú ý nào cho các cao thủ vì tuy danh tiếng của Bigbog nổi như cồn nhưng diện mạo ra sao thì không mấy người được biết. Chỉ thấy một tiểu cô nương dáng dấp mỹ miều, da trắng như tuyết, môi đỏ như son với một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, lẳng lặng và bình thản chọn cho mình một góc để theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của cao thủ Triết gai....

(còn tiếp)
 

o3ma

Đại Tá
Một ngày đep trời cuối Xuân chớm Hạ...
Bít bốp với thân pháp hiệp ẩn ma tung thình lình xuất hiện chốn Sài thành và tìm đến đại bản doanh nơi mà Triết gai đang thả sức tung hoành. Tất cả đồng đạo võ lâm ai nấy đều đang tập trung theo dõi những trận đấu long trời lở đất giữa hai phái giáo phái: Michip được xem là tà giáo với đội hình toàn gai góc và Hội BB&BB (bóng bàn và bia bọt) được xem là chính phái...
Sự xuất hiện của Bigbigbog hầu như không gây nen sự chú ý nào cho các cao thủ vì tuy danh tiếng của Bigbog nổi như cồn nhưng diện mạo ra sao thì không mấy người được biết. Chỉ thấy một tiểu cô nương dáng dấp mỹ miều, da trắng như tuyết, môi đỏ như son với một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, lẳng lặng và bình thản chọn cho mình một góc để theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của cao thủ Triết gai....

(còn tiếp)
Nhiệm vụ của bác là phải có clip minh họa nữa đấy chứ không phải có văn chay không đâu.
 

tuyetvu79

Đại Tá
Một ngày đep trời cuối Xuân chớm Hạ...
...... Chỉ thấy một tiểu cô nương dáng dấp mỹ miều, da trắng như tuyết, môi đỏ như son với một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, lẳng lặng và bình thản chọn cho mình một góc để theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của cao thủ Triết gai....

(còn tiếp)
.....
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ôi......tiểu cô nương.....tiểu cô nương.....của Hồ mỗ...đây sao...
quá xá.....quá xá....Đẹp....
dù chưa pít tài...nhưng Hồ mỗ lun mong tiểu cô nương hạ bệ Joo Triết 4-0 :D:D:D
 

BigBigBog

Hạ Sỹ
(Kính mong các hảo sư huynh, bằng hữu thông cảm, giờ mới chắp bút viết tiếp được hồi 2)

Hồi 2, chảo lửa Sài Thành, Bít bốp một chén cạn kết tình thân hữu

Lại nói sau khi bôn ba ngàn dặm đến Tuyệt tình cốc mà Joo Triết đã đằng vân rời đi, Bít Bốp đã ngộ ra con đường Gai lý.
Ngặt nỗi, công chưa thành, danh chưa toại, gai đạo mới chỉ ngộ được lưng chừng, biết tỏ cùng ai. Ngẫm lại các vị đại Gai giáo vốn ko thể tự mình tu tập, nhất định phải bôn ba học hỏi ắt mới có thành tựu. Hơn nữa, chưa gặp được Joo Triết, cũng coi là tiếc nuối một đời.
Trời xanh thương tình người có tâm nguyện, Bít Bốp nhân chuyến di lý ngàn dặm, cưỡi chim sat đạp mây, chỉ hai canh giờ đã tìm được đến chảo lửa Sài thành.
Quả thật, Việt quốc trải dài đến mấy ngàn dặm, quả tình thật nhiều điều lý thú, sáng sớm phương Bắc chim sắt sải cảnh đằng vân trời âm u sương lạnh, giữa trưa hạ cánh đã như đến một thiên đường nhiệt đới người qua kẻ lại tấp nập. Chỉ có thể dùng một từ kỳ thú để miêu tả.
Bít Bốp cũng như băng tan xuân về, tâm hồn phơi phới, một là nguyện vọng sắp đạt, hai là như trời xanh ưu ái sắp đặt, lại được tận mắt chứng kiến, một trường máu lửa đang sôi sục Lao động sới. Một bên danh gia chính phái, chưởng phong vun vút, kiếm khí ngất trời, một bên gai giáo thâm trầm mà bùng nổ. Bít bốp chỉ còn biết im lặng mà ngắm nhìn..., bao nhiêu sân si trong lòng dường như đã để lại ngoài cửa để gió cuốn đi.
Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Bít Bốp cùng lúc chứng kiến bao nhiêu gai thủ của vị chiến tướng Migati cùng lúc ra trận, các vị Năm chèo đò, Hùng Block, Sơn Arc...lăn xả từng đường bóng, kiếm khí ngun ngút và cuối cùng đã có ngày được hạnh ngộ Joo Triết.
Tráng ý thách đấu Joo Triết vẫn còn nhưng đầu óc như đã vút theo từng đường bóng của người quen, người lạ, Bít Bốp mỉm cười hài lòng tọa sơn quan hổ đấu.
Dù ai thắng ai thua, dù người hay kẻ giỏi, dù gai giáo chính giáo, tất cả đã không còn quan trọng, quan trọng là được vui vầy cùng anh em đồng đạo, kết tình thân hữu. Tiếng nói tiếng cười, dù lần đầu gặp mặt, Bít Bốp lại có duyện được nâng một chén kết tình thân với các sư huynh, chúng bạn.
 

Bình luận từ Facebook

Top