Quảng Nôm hay cãi

drmatchetzoola

Đại Tá
Drmatchet vừa nói ý định viết chủ đề "Cãi cọ" của người Quảng Nam, thì bị chiến hữu cãi liền "Huế cũng cãi chứ riêng chi Q/Nôm", đó thấy chưa, mới nói đã cãi liền. Thật vậy, hài hước nhất là những vụ cãi vì tính điểm ăn gian, bóng chạm mé bàn hoặc những chuyện đơn giản cũng cãi cọ, điều này nói lên tình tình thẳng thắng, bộc trực chân quê của người Q/Nôm; không ưng cái bụng là đớp chát liền, hở là cãi, nghĩ cũng có duyên Quảng!
Có câu rèng: "phụ nữ nói lời cuối trong mọi cuộc tranh cãi, sau đó bất cứ câu gì nam giới nói đều khởi đầu cho một cuộc tranh cải mới"

Vì sao người Quảng Nôm hay cãi?
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Muốn Cãi Nhau

Lin-đao và Rếch-bec là hai nhà hiền triết. Họ sống chung với nhau dưới một mái nhà từ nhiều năm, mà không bao giờ họ lớn tiếng cãi nhau. Ngày kia, Lin-đao nảy ra ý nghĩ ngộ ngĩnh. Ông bảo bạn:
- Tôi nghĩ rằng ít ra chúng ta cũng nên cãi nhau một lần, như người ta thường quen cãi nhau vậy.
Rếch-bec ngạc nhiên về ý kiến kỳ lạ này. Nhưng vì chiều bạn, ông ta ôn tồn hỏi:
- Cãi nhau thế nào được? Ít ra chúng ta cũng phải làm một việc gì chính đáng để cãi nhau chứ?
Lin-đao đề nghị:
- Dễ lắm! Tôi sẽ để một hòn đá ở giữa sân rồi quả quyết hòn đá ấy là của tôi. Anh phải phùng mang trợn mắt, đỏ mặt tía tai và lớn tiếng cãi lại: "Làm gì có chuyện ấy, viên đá của tôi mà!" Rồi sau đó chúng ta cãi nhau.
Nói xong ông Lin-đao liền ra vệ đường tìm một viên đá lớn, khệ nệ bê ra đặt ở giữa sân. Ông Rếch-bec bèn lớn tiếng nói ngay:
- Viên đá đó của tôi mà, mắc mớ gì anh lại đưa ra giữa sân?
Lin-đao cãi lại:
- Viên đá này là của tôi. Tôi vừa tìm được ở ven đường. Bộ ông mù rồi sao mà không thấy?
Nghe nói thế, ông kia đáp:
- À phải rồi, viên đá đó ông tìm được thì đúng là của ông rồi. Vả lại tôi cũng không cần đá làm gì cả.
Nói xong, ông ta bỏ đi làm việc khác. Thế là ý định cãi nhau của hai người không thực hiện được.
* *
Trong cuộc sống của con người, qua mọi thời đại, ở mọi phương trời, đầy dẫy những bất hòa và tranh chấp.
Tranh chấp giữa bè bạn, tranh chấp trong gia đình, tranh chấp ngoài xã hội, tranh chấp trên thế giới. Kết quả của mọi tranh chấp là bất hòa, cãi vả, đánh lộn và chiến tranh. Ðâu là nguyên nhân những thảm trạng ấy trong cuộc sống con người?
Nguyên nhân đó không là gì khác hơn là tính ích kỷ. Nguyên nhân đó cũng không ở đâu xa, những phát xuất từ nội tâm của con người.
Nếu chỉ biết thu tích cho riêng mình, nếu chỉ lo bảo vệ quyền lợi của riêng mình, thì mãi mãi con người vẫn sống trong bất hòa và tranh chấp.
Chính vì thế mà mối phúc của những người có tinh thần nghèo khó và mối phúc của những ai hiếu hòa có liên hệ nhân quả với nhau.
Chỉ một tâm hồn thanh thoát, không còn dính bén tư lợi mới thực sự sống bình an và đem lại hòa thuận an vui cho mọi người.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Tìm lý do để cãi

Vì sao ""Thấy đối thủ đi lộm banh là cũng vui rồi", Ý là oánh cho đối thủ mất sức, kể cả banh mình oánh ra ngoài, kể cũng hay, thấy đối thủ lom khom, lóp ngóp bò đi lộm banh là tự nhiên mình thấy hưng phấn oánh trái sau ... cũng ra ngoài. Thế mới chết chứ!
Riêng Drmatchet với những trận đỉnh cao là hiển nhiên có người tình nguyện lộm bóng, nếu cần thì thuê như tennis vậy. Mình có xem mấy clip khi bóng ra khỏi bàn xa thì trọng tài vứt trái bóng khác vào bàn, đánh liền không cần kiểm tra hoặc dợt mấy trái, chứng tỏ họ chuẩn bị bóng rất chuẩn đã qua KCS ITTF trước đó. Để mình tìm clip thổi sau nhé, đố mà cãi!
 
Last edited:

khuongchulai

Thiếu Uý
Tìm lý do để cãi

Vì sao ""Thấy đối thủ đi lộm banh là cũng vui rồi", Ý là oánh cho đối thủ mất sức, kể cả banh mình oánh ra ngoài, kể cũng hay, thấy đối thủ lom khom, lóp ngóp bò đi lộm banh là tự nhiên mình thấy hưng phấn oánh trái sau ... cũng ra ngoài. Thế mới chết chứ!
Riêng Drmatchet với những trận đỉnh cao là hiển nhiên có người tình nguyện lộm bóng, nếu cần thì thuê như tennis vậy. Mình có xem mấy clip khi bóng ra khỏi bàn xa thì trọng tài vứt trái bóng khác vào bàn, đánh liền không cần kiểm tra hoặc dợt mấy trái, chứng tỏ họ chuẩn bị bóng rất chuẩn đã qua KCS ITTF trước đó. Để mình tìm clip thổi sau nhé, đố mà cãi!
đang còn tập bài "nâng", giựt trên lưới, càng cao càng tốt,có thưởng của anh nên chắc là còn lộm banh nhiều nhiều :p:p:p:p:p
 

son_canloc

Đại Tá

Vì sao người Quảng Nôm hay cãi?

Không riêng gì dân QN mà đa số dân Miền trung đều thế cả , vì người MT sống trong môi trường khí hậu khắc nghiệt cho nên khi gặp SỰ CỐ bản tính bị ảnh hưởng khí hậu bùng phát ngay kể cả những người từng sống ở MT một thời gian dài . Có lần mình đã từng nói , khi đến 1 số CLB BB ở MT nếu chỉ đúng ở ngoài nghe thì tưởng trong đó đang chuẩn bị có 1 trận hỗn chiến xảy ra ...
Nếu chỉ dừng lại hay cãi như Quảng Nôm thì may mắn quá chỉ sợ vì một lý do nhỏ như con Thỏ nhưng Vợt lại bay vào mặt mới sợ
Ưu điểm lớn nhât của người MT là thật thà chất phác và cực kỳ hiếu khách nên ACE có ý giao lưu thì yên tâm vì .

ĐỨC THẮNG SỐ
 

khuongchulai

Thiếu Uý

Vì sao người Quảng Nôm hay cãi?

Không riêng gì dân QN mà đa số dân Miền trung đều thế cả , vì người MT sống trong môi trường khí hậu khắc nghiệt cho nên khi gặp SỰ CỐ bản tính bị ảnh hưởng khí hậu bùng phát ngay kể cả những người từng sống ở MT một thời gian dài . Có lần mình đã từng nói , khi đến 1 số CLB BB ở MT nếu chỉ đúng ở ngoài nghe thì tưởng trong đó đang chuẩn bị có 1 trận hỗn chiến xảy ra ...
Nếu chỉ dừng lại hay cãi như Quảng Nôm thì may mắn quá chỉ sợ vì một lý do nhỏ như con Thỏ nhưng Vợt lại bay vào mặt mới sợ
Ưu điểm lớn nhât của người MT là thật thà chất phác và cực kỳ hiếu khách nên ACE có ý giao lưu thì yên tâm vì .

ĐỨC THẮNG SỐ
Đúng đó anh, đợt này MT đang vào mùa nắng nóng đỉnh cao, nhiệt độ hiện giờ trên 37-38 độ, không có chỗ nào không nóng, trong câu lạc bộ nóng, bàn nóng, lưới, bóng đều nóng, vợt cũng nóng (lột ra dán lại hoài cũng hở :D:D), người chơi thì ai cũng sở hữu mấy cai đầu nóng hết nên đứng ở ngoài nghe thì giống cái chợ..."bóng bàn":D:D:D:D
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đúng quảng Nôm hay cãi và cãi hay, đúng là như vậy không cần phải cãi nữa.
Có một nhận định hay rằng: "Ít có tính cách nào riết róng, thâm thúy, bực mà thương, cười mà giận... đến mức thành "đặc sản" của một tính cách như chuyện cãi cọ của người Quảng Nam. Nhưng nó cũng là tiền đề đầu tiên của cải cách, tiền phong: "Cãi để luôn luôn đổi mới và phát triển"...

Có dzụ 2 ông HLV phọt phẹt cãi nhau vì một học trò thi đấu cũng phọt phẹt:
- Ông thứ nhất cho rèng cần phát huy hết kỹ thuật mà thầy đã chỉ giáo;
- Ông thứ hai cho rèng không cần phải thể hiện như thế, mọi điều còn phụ thuộc địch thủ yếu điểm gì để ta phát huy.
Cuối cùng cách chỉ đạo của ông thứ hai là cắt và phủi và trong trận đó thắng nhưng ông thứ nhất không đồng ý mà cãi rèng thắng nhưng không đẹp, ông thứ hai lại cãi trong thi đấu thì mục đích cuối cùng là thắng chứ không cần phải đẹp, mấy người chơi gai, phản xoáy mấy ai đánh đẹp đâu ... thế là cãi và cãi, rồi ông học trò đến hòa giải bằng 2 lon bia và tấm HCV, đó là lời cảm ơn cho một bài học về chiến thuật trong đó có cả kỹ thuật. Thật vậy: "tùy cơ ứng biến", kể cả khi cãi nhau, thấy cãi không trôi thì lo biến!:)
 

thaythuydn

Đại Tá
Điển hình của người Quảng nam hay cãi là cụ Phan Khôi quê ở Bảo an Đien Quang Quảng Nam Củng vì hay cãi nên sau khi cụ mất rất lâu rồi ,nay mới có tên đuong cụ ở quận Cẩm lệ
Quảng nam hay cãi
Quảng ngãi hay lo
Bình định hay co
Thừa thiên ních hết
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Muốn cãi nhau hả?

Một anh bộ đội đang trên đường về thăm nhà, khi đi ngang qua một trường làng thì anh thấy một cô giáo rất dễ thương đang chơi đùa vớn bọn trẻ trong sân trường Thấy thế anh liền ghé vào tính hỏi thăm đường và làm quen. Bỗng lúc ấy có hai con chó đang "vui vẻ" với nhau, bọn trẻ hỏi cô:
"Cô ơi hai con chó kia nó đang làm gì vậy hả cô?". Cô ngại quá vì thấy anh bộ đội đứng đó, liền đáp:
"À thì chúng nó đang cãi nhau đấy". Anh bộ đội nghe thấy bực quá vì cảm thấy cô giáo mà trả lời không đúng sự thật, anh liền nói với cô giáo:
" Cô ơi có gì đâu, cô không nên nói dối với học sinh, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang" "ấy nhau đi cho rồi".
Cô giáo bực quá vì tự dưng có ngừơi xen vào, liền nói lớn: "Tôi nói chúng nó đang cãi nhau đó anh làm gì tôi? Nói qua nói lại một hồi, anh bộ đội bực quá quát lớn: "Bộ cô muốn Cãi nhau với tôi đó hả?
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Hồi hôm mới cãi nhau với bà vợ: Chuyện rằng, mấy tuần qua mình lo công chuyện nhà nước và nước nhà nên nhậu nhẹt hơi nhiều mà xao nhãng chuyện gia đình. Vừa đi chơi BB về hơi mệt, vẻ mặt buồn buồn và thấy thiêu thiếu cái gì đó chắc là cơn men hành hạ, bả liền chọc tức: "bửa ni đau hả, hèn chi về sớm mới 8 giờ, với lại không nghe mùi bia bọt". Nghe vậy là tui biết bả muốn gây lôn đây, mình là dân Huế lai đâu phải vừa liền đớp cho bả một trận, cuối cùng là tui thua, tức quá tui lượm lại một câu cho lại vốn: "đồ Quảng Nam hay cãi dóng" (xin lỗi quý vị QN).

Chuyện vợ chồng hay cãi:

Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì? Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây. Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh?
Tôi nói: Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Tôi sắm 2 cái vợt vợ tôi cằn nhằn: "Anh mua chi 2 cái trong khi chỉ đánh 1 cái".
Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái xu - chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Tác phẩm mới và hay:

Vu Gia và Những người hay cãi

Là một nhà văn, nhà báo sinh ra trên mảnh đất Quảng Nam và thành danh tại Sài Gòn, Vu Gia đã cống hiến cho bạn đọc gần 30 tác phẩm gồm nhiều tiểu thuyết, địa chí, nghiên cứu và sách giáo trình giảng dạy văn học...

Tiếp cận những tác phẩm văn học của Vu Gia, bạn đọc được thưởng thức lối hành văn giản dị, dễ đọc, dễ hiểu đôi lúc pha chút hài hước, dí dỏm thật duyên dáng, vui nhộn như chính cái tính cách chân thật, vui đùa của những con người xứ Quảng. Và Những người hay cãi cũng thế. Sách gồm những bài viết ngắn về đất và người xứ Quảng từ thời xa xưa cho đến cuộc sống hiện đại ngày nay như: Nói lái, Ăn Mì Quảng ở Washington D.C, Đi câu, Gác cu, Chơi dế, Chửi cha không bằng pha tiếng, Nhìn người lại nghĩ đến ta...

Bên cạnh đó, tác giả còn giới thiệu đến bạn đọc chân dung những nhân vật xuất chúng, những danh nhân xứ Quảng một thời và hiện nay như: GS – NGND Lê Trí Viễn, Người thầy của những bậc thầy, Nhớ cụ Võ Chí Công, Nghệ nhân ưu tú xứ Quảng Nguyễn Long Bửu... Ngoài ra, thông qua Những người hay cãi, tác giả còn lý giải một số phong tục, tín ngưỡng dân gian thể hiện qua các bài viết như: Rắn trong văn hóa tâm linh, Tản mạn tín ngưỡng Ông Địa - Thần Tài, Nhớ ngày Nghĩa trủng, Tản mạn chuyện thờ cúng...


Những người hay cãi là những đúc kết, tâm tư, tình cảm và cả kinh nghiệm sống tràn đầy của ngòi bút tiếng tăm Vu Gia thông qua các bài viết phản ánh thói quen, lối sống, văn hóa ứng xử của người xứ Quảng. Tuy là phản ảnh nhưng tác giả không dùng những từ ngữ “đao to búa lớn”, áp đặt lối suy nghĩ của mình, mà là cách hành văn giản dị, dí dỏm và có phần khiêm tốn. “Tôi tin, khi bạn đọc Những người hay cãi sẽ tìm thấy chút thú vị về cách sống, sức sống của con người xứ Quảng... Tôi không nghĩ là những cảm nhận, những lý giải của mình trong cuốn sách này giống với những suy nghĩ của bà con quê tôi nhưng ít ra đây cũng là những hiểu biết của tôi – của người con xứ “chưa mưa đà thấm”.

“Với tôi thiện/ác, đúng/sai thế gian này không chỉ nói mấy câu là có thể phân định rõ ràng. Thiên hạ này vốn không thiện/ác, đúng/sai tuyệt đối... Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, nếu không đủ kiến thức, vốn sống thì không thể cãi tới cùng. Mới mở miệng ra nói một câu là bị người khác triệt là phải câm như hến, chứ có biết gì hơn nữa để tranh với cãi, bảo vệ ý kiến hoặc việc làm của mình. Và không biết từ bao giờ, dân Quảng Nam được truyền tụng là dân hay cãi: Quảng Nam hay cãi! Thực tế cuộc sống tôi cũng thấy vậy...” - đó là lời tâm sự của tác giả. Và bạn đọc sẽ “cãi” cùng Vu Gia với 39 bài viết ngắn trong cuốn Những người hay cãi này.

Những người hay cãi do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào đầu tháng 7-2014.
 

Bình luận từ Facebook

Top