Phong nhí thách đấu cao thủ hải ngoại Danny QUÁCH

Drhongson

Đại Tá
Phong nhí thách đấu cao thủ hải ngoại Danny QUÁCH
Hôm nay mình ngồi kế bên Dũng (Danny Quách ,Quách ca ca ) nên tình cờ đuoc biết có 1 cuộc thách đấu qua online chat chít .
Nội dung cụ thể thế này
Phong nhí rủ rê _Anh Quách ơi , chủ nhật này mình mần 1 trận 1 Dĩa thỏ nhé ?
_Phong hả , Anh mới thắng Hưng Long ,đang cao hứng đây , vậy em chấp anh 6 banh nhé ?
Thấy bên kia im lặng hơi lâu , Danny Quách tố tiếp
_Thôi , em chấp anh 5-4-5 làm trận độ 1 Rừng thỏ luôn , OK ?
Phong nhí mừng quá khớp lệnh luôn .

Nhưng mà Phong nhí hãy coi chừng bé cái lầm đấy nhé .
Nguyên là thế này , 20 năm trước Danny Quách là 1 tay vợt giang hồ cộm cán bự xự của đất Sài thành này .
Anh hay dợt banh tại xới quận 4 , Nguyễn Du , Tám râu , Minh Nghĩa ... cùng chơi với anh Lê Trần , Anh Đoàn ...
Đặc biệt anh là người chung độ nhiều nhất cho <<chú bé bán bánh cam >> , anh thua nhiều tới nỗi phải bán
cả chiếc xe PC trị giá 9,5 chỉ vàng để mua bánh cam chung độ mấy tháng ròng , hic.
Sau đó anh qua Mỹ định cư và hành nghề mở tiệm bán phở rất đắt khách nhờ phở ngon và lại là 1 tiệm độc quyền
duy nhất trong bán kính vài trăm dặm , hihi. Qua Mỹ anh không chơi bóng bàn mà chỉ tập tạ thể hình và bưng bê phở
nên cơ bắp rắn như thép , săn chắc cuồn cuộn (trừ cái bụng thùng nước lèo và cái mông chảo ngoại cỡ ).
Kỳ này về nước , DANNY QUÁCH cứ tưởng khỏe như voi ,cơ bắp to là đánh bóng bàn ngonlành ,
ai dè vào giải Đà nẵng open anh đuoc xếp vai siêu dự bị tất cả các trận của đội ANH EM SAIGON ,
không đánh trận nào ,kể như dành sức cho Vũng tàu open 1 tuần sau đó , ai ngờ đâu vào giải Vũng tàu open
anh đánh như võ say trật hụt ạch đụi hoài ,bị cho ra rìa ngay từ vòng gởi xe.
Sau đó anh lết về quận 7 bị Thắng KTT, TÀI Sport vùi dập te tua mấy trận liền .
Cứ tưởng đà xuống dốc không gì hãm nổi , hết cứu nổi 1 thời vang bóng .

Ấy vậy mà 3 ngày trước tại club Phú Thọ anh đã oanh liệt thắng Phạm Hưng Long đại hiệp 1 thời lừng lẫy,
rồi thắng luôn mấy trận đôi gây tiếng nổ rền trời tại xới Phú thọ .
Hôm nay tại xới Đầu máy , Danny Quách bỗng biến thành anh hùng nhất khoảnh ,
đầu tiên là thịt KTT đòi lại món nợ , sau đó là chỉ cho Tiến Thuận , Sơn gai quận 7... mấy tuyệt chiêu
và cuối cùng suýt thắng cả danh thủ Phát Lucky (thua 2/3 sát sạt gang tấc ) .
Hỏi ra mới biết , thì ra lúc trước vì bỏ lâu, lại bê phở , chơi tạ cứng tay đánh bóng mất cảm giác nên thua từa lưa ,
tuần này liên tục đi đánh giao lưu khắp nơi Tám râu , Đạt Đức , quận 7, Hoa lư ...lại siêng tập với Phú sóc nên tay dẻo , giật ngon
thắng giòn nhiều trận , lấy lại phong độ đỉnh ... bởi vậy mà thứ bảy tuần này sẽ tái đấu 1 độ bia lớn với TÀI SPORT tại Hoa lư .
Chủ nhật thì đã khớp lệnh 1 RỪNG THỎ với đại cao thủ Phong nhí tại Phú Thọ . anh còn hăm he
xin tí tiết mấy cao thủ Hiến quận 7 , Cường amti, Toàn Pháp ... hứa hẹn nhiều trận kinh thiên động địa Sài thành.
Các danh thủ Phong nhí , Tài sport , Toàn Pháp , Cường amti, Hiến ... hãy dè chừng , Thái Như Ý , Bảo zòng zòng ...
và các cao thủ cộm cán khác nếu muốn thử lửa
thì QUÁCH CA CA cũng mở sổ chiều hết . hehehe.
Thấy mình ngưỡng mộ quá nên anh hứa << em sẽ dành 1 , 2 phút truyền cho anh vài chiêu đủ để đối phó
với mấy Gà chọi Hà kuòngphong , Tiến Thuận ... >>, mừng húm , cám ơn anh .
Bố cáo .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top