Ông Phán với câu lạc bộ bóng bàn phường Thanh Sơn Uông Bí

HAIGIAY

Binh Nhì
Ông Phán với câu lạc bộ bóng bàn phường Thanh Sơn
Ông Nguyễn Xuân Phán ở tổ 3, khu 1, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là người cao tuổi năng nổ nhiệt tình, một tay vợt bóng bàn được nhiều người nể phục.
Từ hai bàn tay trắng, ông trở thành doanh nhân thành đạt, làm nên sự nghiệp ở Uông Bí. Vốn là giáo viên chuyên dạy toán, ông đã chuyển sang dạy bổ túc văn hóa và do con đông, vợ ốm yếu ông xin nghỉ hưu trước tuổi, mở cửa hàng sửa chữa xe đạp. Nhờ có tâm, có đức, được bạn bè giúp đỡ, lại biết tính toán nên cửa hàng của ông có uy tín, được nhiều người biết đến. Vợ mất sớm, ông bươn chải dạy dỗ cả sáu đứa con trưởng thành. Nay đã ở tuổi 77 nhưng ông còn khỏe. Ông dành toàn bộ thời gian cho công tác xã hội, công tác Hội NCT. Ông còn là Chi hội trưởng Khuyến học khu 1, Phó Chủ nhiệm CLB thơ phường Thanh Sơn…

Để tạo thuận lợi cho các hội viên NCT được luyện tập thường xuyên, ông tổ chức họp hội viên bàn bạc, lập kế hoạch làm nhà chơi bóng, đồng thời kêu gọi mọi người góp của, góp công xây dựng. Giải quyết khó khăn trước mắt về tiền, ông tự nguyện ứng vốn để mua cát, xi-măng, gạch xây, đá móng… và đóng góp 1,5 triệu đồng. Tiếp theo ông, bà Thuận vợ doanh nhân Nguyễn Hữu Tưởng cũng đóng góp 1,5 triệu đồng, còn lại mỗi hội viên 200 nghìn đồng, thiếu bao nhiêu lấy tiền hội phí trả dần. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, hội viên CLB bóng bàn của Hội NCT đến đây vui chơi, thi đấu. Do tích cực xây dựng phong trào, duy trì CLB hoạt động, luyện tập thường xuyên, nên ông được Hội NCT, CLB bóng bàn, MTTQ thành phố biểu dương, khen thưởng. Các hội viên của CLB đi thi đấu cũng đạt thành tích cao như bà Ngô Thị Mai đoạt Huy chương Vàng môn bóng bàn do Hội NCT tỉnh Quảng Ninh tổ chức năm 2010.

Để CLB bóng bàn NCT hoạt động sôi nổi, cuốn hút nhiều người tham gia, ông gửi thư mời các CLB bạn như CLB bóng bàn phường Quang Trung (TP Uông Bí), Cát Bi (Hải Phòng), Mạo Khê (Đông Triều) đến giao lưu. Ông làm thơ động viên: "Hải Phòng, Uông Bí tuy xa/ Cùng vui trái bóng lòng ta níu gần/ Hôm nay hai đội ra sân/ Chụp ảnh kỉ niệm nhớ lần giao lưu…". Ông đã có hẳn một tập "Thơ tình qua trái bóng" tặng các hội viên.
Chính Viễn.
 

vutatthanh1208

Thượng Sỹ
Ông Phán với câu lạc bộ bóng bàn phường Thanh Sơn
Ông Nguyễn Xuân Phán ở tổ 3, khu 1, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là người cao tuổi năng nổ nhiệt tình, một tay vợt bóng bàn được nhiều người nể phục.
Từ hai bàn tay trắng, ông trở thành doanh nhân thành đạt, làm nên sự nghiệp ở Uông Bí. Vốn là giáo viên chuyên dạy toán, ông đã chuyển sang dạy bổ túc văn hóa và do con đông, vợ ốm yếu ông xin nghỉ hưu trước tuổi, mở cửa hàng sửa chữa xe đạp. Nhờ có tâm, có đức, được bạn bè giúp đỡ, lại biết tính toán nên cửa hàng của ông có uy tín, được nhiều người biết đến. Vợ mất sớm, ông bươn chải dạy dỗ cả sáu đứa con trưởng thành. Nay đã ở tuổi 77 nhưng ông còn khỏe. Ông dành toàn bộ thời gian cho công tác xã hội, công tác Hội NCT. Ông còn là Chi hội trưởng Khuyến học khu 1, Phó Chủ nhiệm CLB thơ phường Thanh Sơn…

Để tạo thuận lợi cho các hội viên NCT được luyện tập thường xuyên, ông tổ chức họp hội viên bàn bạc, lập kế hoạch làm nhà chơi bóng, đồng thời kêu gọi mọi người góp của, góp công xây dựng. Giải quyết khó khăn trước mắt về tiền, ông tự nguyện ứng vốn để mua cát, xi-măng, gạch xây, đá móng… và đóng góp 1,5 triệu đồng. Tiếp theo ông, bà Thuận vợ doanh nhân Nguyễn Hữu Tưởng cũng đóng góp 1,5 triệu đồng, còn lại mỗi hội viên 200 nghìn đồng, thiếu bao nhiêu lấy tiền hội phí trả dần. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, hội viên CLB bóng bàn của Hội NCT đến đây vui chơi, thi đấu. Do tích cực xây dựng phong trào, duy trì CLB hoạt động, luyện tập thường xuyên, nên ông được Hội NCT, CLB bóng bàn, MTTQ thành phố biểu dương, khen thưởng. Các hội viên của CLB đi thi đấu cũng đạt thành tích cao như bà Ngô Thị Mai đoạt Huy chương Vàng môn bóng bàn do Hội NCT tỉnh Quảng Ninh tổ chức năm 2010.

Để CLB bóng bàn NCT hoạt động sôi nổi, cuốn hút nhiều người tham gia, ông gửi thư mời các CLB bạn như CLB bóng bàn phường Quang Trung (TP Uông Bí), Cát Bi (Hải Phòng), Mạo Khê (Đông Triều) đến giao lưu. Ông làm thơ động viên: "Hải Phòng, Uông Bí tuy xa/ Cùng vui trái bóng lòng ta níu gần/ Hôm nay hai đội ra sân/ Chụp ảnh kỉ niệm nhớ lần giao lưu…". Ông đã có hẳn một tập "Thơ tình qua trái bóng" tặng các hội viên.
Chính Viễn.

Bác Ngô Thị Mai hơn 70 tuổi vừa rồi lại vô địch đơn nữ đối tượng trên 40 của giải bóng bàn TP Uông Bí. Chúc các bác CLB Bóng bàn phường Thanh Sơn luôn mạnh khỏe....
 

boizach_cp

Trung Sỹ
Ở Uông bí có những câu lạc bộ nào hả anh. Để có dịp em qua giao lưu với

có khá nhiều clb a ạ! 1st là clb Chi Cục Thuế Uông Bí (nơi ẩn nấp of sát thủ Thành chân to he2) còn nhiều clb nhỏ lẻ nữa, ai cũng nhiệt tình hoà đồng! nếu đến Chi cục thuế a alo sđt 0984726698( A Thành ) Bia
 

Bình luận từ Facebook

Top