Ky An Quang Nam tham gia Premiership Da Nang 2014

drmatchetzoola

Đại Tá
21.jpg
22.jpg
23.jpg
 

Attachments

  • 24.jpg
    24.jpg
    154.4 KB · Đọc: 0
  • 25.jpg
    25.jpg
    160.6 KB · Đọc: 0
  • 26.jpg
    26.jpg
    121.6 KB · Đọc: 0
  • 27.jpg
    27.jpg
    143 KB · Đọc: 0
  • 21.jpg
    21.jpg
    134 KB · Đọc: 0
  • 22.jpg
    22.jpg
    133.6 KB · Đọc: 0

drmatchetzoola

Đại Tá
Nhân ngày sinh nhật Khiết 21/11/2015 mình muốn tìm lại một kỹ niệm đẹp với mình cách đây hơn 1 năm: "Hôm qua 28/9 là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp uống éo chơi bời của mình. Trước giờ bóng lăn lượt trận đầu tiên Premiership Đà Nẵng - gặp ngay đội BMB, nhà vô địch lượt đi và cũng là nghiệp chướng oan sai cho đội Kỳ An Quảng Nam chưa kịp lành vết thương lòng vì bị chém 6 nhát ở trận lượt đi bởi đội này - trong không khí dầu sôi lửa bỏng, mình nhận một cú điện thoại của cô nàng bồ thứ 3 của mình đang mang bụng bầu 6 tháng, thông báo sáng nay đi siêu âm BS báo có bé gái đang bơi trong ruột (nữa mừng nữa tủi vì không biết các bộ phần trong đó có cái chi cắt được mặt gai giống mình hay không), mình thì đang chuẩn bị bị mấy cháu BMB cho bơi đây. Nhưng ... trước tình cảnh đáng thương, tiến thoái lưỡng nan của đội Kỳ An đang rầu rỉ, rầu ria ra rậm rạp, rờ râu râu rụng, rờ rốn rốn rung rinh, thì HLV Khiết hội ý khẩn với đội hình yếu như 4 bệnh nhân bị bệnh Tả mới xuất viện (Khiết, Nam, Hồng và Minh) và với một kinh nghiệm trận mạc, nhạy cảm của Khiết và may mắn của Kỳ An đã lội ngược dòng thắng BMB 4-3 đúng là điều siêu tưởng mà có thật, gỡ lại lượt đi vỡ trận thua đến 1-6. Mấu chốt chuyên môn của lượt thắng này là trận Nam chém thắng một trận rất quan trọng và đặc biệt là lội ngược dòng thắng em Vũ đẹp như mơ, bên cạnh đó, đồng thời bỏ trận thứ hai gặp Lâm Tới và quyết định Minh đánh đôi với Khiết thay vì đánh với Nam chém để chắc chắn thắng một trận đôi thay vì mất luôn cả 2 trận. Đúng HLV Khiết sắp bảng và đôi hình đại tài!
Thế là sau khi thắng trận mình bèn điện thoại ngay cho cô bạn (thay vì điện cho vợ) là tháng 12 này sinh cũng gần trùng với hết giải Pre mình sẽ đặt tên cho con thằng bạn là KỲ AN ... để nhớ một kỷ niệm đẹp trong giấc mơ đẹp này."
Nhắc lại để gợi nhớ một kỷ niệm đẹp nhân ngày SINH NHÂT KHIẾT năm nay 21/11/2015, đúng ra chú thổi lời chúc vào 24g 21/11,: Chúc mừng sinh nhật là nên chúc rất trễ trong ngày để người chúc được thọ thêm 1 tuổi, còn nếu chúc quá sớm sợ rằng tuổi người chúc đến sớm cũng giống như chúc họ già nhanh. Rứa hỉ!

 
Last edited:

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Nhân ngày sinh nhật Khiết 21/11/2015 mình muốn tìm lại một kỹ niệm đẹp với mình cách đây hơn 1 năm: "Hôm qua 28/9 là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp uống éo chơi bời của mình. Trước giờ bóng lăn lượt trận đầu tiên Premiership Đà Nẵng - gặp ngay đội BMB, nhà vô địch lượt đi và cũng là nghiệp chướng oan sai cho đội Kỳ An Quảng Nam chưa kịp lành vết thương lòng vì bị chém 6 nhát ở trận lượt đi bởi đội này - trong không khí dầu sôi lửa bỏng, mình nhận một cú điện thoại của cô nàng bồ thứ 3 của mình đang mang bụng bầu 6 tháng, thông báo sáng nay đi siêu âm BS báo có bé gái đang bơi trong ruột (nữa mừng nữa tủi vì không biết các bộ phần trong đó có cái chi cắt được mặt gai giống mình hay không), mình thì đang chuẩn bị bị mấy cháu BMB cho bơi đây. Nhưng ... trước tình cảnh đáng thương, tiến thoái lưỡng nan của đội Kỳ An đang rầu rỉ, rầu ria ra rậm rạp, rờ râu râu rụng, rờ rốn rốn rung rinh, thì HLV Khiết hội ý khẩn với đội hình yếu như 4 bệnh nhân bị bệnh Tả mới xuất viện (Khiết, Nam, Hồng và Minh) và với một kinh nghiệm trận mạc, nhạy cảm của Khiết và may mắn của Kỳ An đã lội ngược dòng thắng BMB 4-3 đúng là điều siêu tưởng mà có thật, gỡ lại lượt đi vỡ trận thua đến 1-6. Mấu chốt chuyên môn của lượt thắng này là trận Nam chém thắng một trận rất quan trọng và đặc biệt là lội ngược dòng thắng em Vũ đẹp như mơ, bên cạnh đó, đồng thời bỏ trận thứ hai gặp Lâm Tới và quyết định Minh đánh đôi với Khiết thay vì đánh với Nam chém để chắc chắn thắng một trận đôi thay vì mất luôn cả 2 trận. Đúng HLV Khiết sắp bảng và đôi hình đại tài!
Thế là sau khi thắng trận mình bèn điện thoại ngay cho cô bạn (thay vì điện cho vợ) là tháng 12 này sinh cũng gần trùng với hết giải Pre mình sẽ đặt tên cho con thằng bạn là KỲ AN ... để nhớ một kỷ niệm đẹp trong giấc mơ đẹp này."
Nhắc lại để gợi nhớ một kỷ niệm đẹp nhân ngày SINH NHÂT KHIẾT năm nay 21/11/2015, đúng ra chú thổi lời chúc vào 24g 21/11,: Chúc mừng sinh nhật là nên chúc rất trễ trong ngày để người chúc được thọ thêm 1 tuổi, còn nếu chúc quá sớm sợ rằng tuổi người chúc đến sớm cũng giống như chúc họ già nhanh. Rứa hỉ!

Một thời để nhớ!
 

Bình luận từ Facebook

Top