Điểm tin: Giải bóng bàn thành phố Dalat 2012

cari3h

Moderator
Giải bóng bàn thành phố Dalat 2012 diễn ra trong 3 ngày 29.30.31/6/2012 tại CLB Nguyễn Công Trứ - Đà lạt
Hôm nay, ngày đầu tiên diễn ra cuộc tranh hùng giữa 13 đội bb rất kịch tính và hấp dẫn, gồm:
1. CLB Trưng Vương
2. Công ty TNHH Trí Tâm
3. Trường cao đẳng nghề Dalat
4. Công ty xăng dầu Lâm Đồng
5. Trường đại học Đà lạt
6. CLB Nguyễn Công Trứ
7. CLB Phường 2
8. CLB Phường 8
9. CLB Phường 9
10. Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng
11. Ngân hàng VietCombank Lâm Đồng
12. Sở văn hóa và thể thao du lịch Lâm Đồng
13. Phân viện sinh học Đà Lạt

kết quả như sau:
*Nội dung đồng đội nam:
Nhất: Clb Nguyễn Công Trứ
Nhì:Sở văn hóa và thể thao du lịch Lâm Đồng
Ba: CLB Phường 8 và...
*Nội dung đồng đội nữ:
Ba: CLB Nguyễn Công trứ và Clb Phường 2
Ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết giữa Cao Đẳng Nghề và Cty xổ số

Năm nay, nội dung thi đấu có thay đổi, các trận đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ được bắt cặp ghép liên quân giữa các đội, chỉ cần 1A+1B về trình độ nên hứa hẹn những trận tranh tài gay cấn giữa các cặp ngang tài ngang sức, rất thú vị và hấp dẫn.

Các nội dung đơn nam A,B, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày mai 30.6.2012
Đề nghị cô thanhbb cho 500 đồng ảnh đêêêêêêêêêêêêêêêêê!:)

_________________________

Theo tin mật báo mà CR xác nhận được, có 2 hảo thủ là Bác Tường -HLV đội bb Cần Thơ và Bác Thuyết - đội Phước Nam Sài Gòn đi du hí Đà Lạt và sẽ có mặt tại CLB Nguyễn Công Trứ để giao lưu vào tối mai. Đề nghị các cao thủ của clb mài kiếm mài đao làm thịt 2 con đại bàng đi lạc này! :eek:
_________________________

Tuần rồi nhân ngày gia đình Việt Nam, Dalat cũng tổ chức giải bb gia đình lần thứ 9 thành công tốt đẹp với các giải ông cháu, vợ chồng, cha và con trai, con gái, mẹ và con trai, con gái... Đề nghị các bác phó nháy phóng viên chiếu giường post ảnh và họp báo cho xôm tụ! Thanks
 

thanhbb

Moderator
NGÀY KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 2012.





Xin lỗi Cà Ri và mọi người nhé,hình chậm trễ so với tin .
 

thanhbb

Moderator

Vô địch đơn nam bảng A- VĐV Tiến

Vô địch đơn nam B - VĐV Long

Nhất đồng đội nam CLB Nguyễn Công Trứ
 
Last edited:

thanhbb

Moderator

Những khuôn mặt trẻ trung,lối đánh đầy uy lực của giải thành phố Đà Lạt 2012
Áo cam (Danh)

Miss Cari
 
Last edited:

thanhbb

Moderator
Giải ba đồng đội nữ,giải nhì đôi nữ,giải ba đôi nam nữ đều là thành tích của Cà ri,chụp chung với toàn đoàn CLB Nguyễn Công TRứ đó.
 

ThanhEoDi

Trung Sỹ
Các bé Lâm Đồng dạo này đánh hay quá, hãnh diện ghê luôn, mong anh TuanKhoi tiếp tục cập nhật thông tin cho mọi người nhé
 

ndhuybb_tt

Binh Nhì
Tuankhoi có thể điểm tên 1 số khuôn mặt trong đoàn LĐ không? Có hình ảnh không ah? ah, cái topic này là giải bb thành phố Dalat nen Tuankhoi chuyển giúp sang topic mình mới tạo sẽ phù hợp hơn! thanks.
 

nhanhue

Trung Uý
Vài lời ơi Đà Lạt

Ki niệm Đà Lạt: lạc vào topic LĐ-ĐL đọc những thông tin và hình ảnh của những giải đấu cũng như vài câu chuyện bên lề,mình nhớ lại kỉ niệm thi đấu giải ĐL năm 2011 vừa rồi.Cũng như gặp lại những gương mặt thân quen như A Huy,Cô Thúy,em Dũng,em Triết,Tiểu Long..Giải đó mình thi đấu cho đội Văn phòng Luật sư tp HCM,do có Thành LD là người địa phương cũng như là thành viên của đội đăng kí tham gia.Ấn tượng đầu tiên về Đà Lạt là những con đường đầy hoa và nắng,không khí trong lành mát mẻ.tiếp đến là con người nơi đây cũng rất nhẹ nhàng,thân thiện như thành phố ngàn hoa.Ngày đầu tiên vài anh em vào sân xskt để tập luyện và làm quen khí hậu,lúc đó mấy bác bảo vệ không cho vào,sau phải nhờ Cô Thúy điện thoại thì mới vào được sân.Ở đây là nơi tập luyện của đội năng khiếu Lâm Đồng.Sau khi làm quen và khởi động thì được anh Thùy là hlv của đội sắp xếp thi đấu giao lưu với đội.Chắc có lẽ do may mắn nên hôm đó mặc dù các anh em đều bại trận trước Tiểu Long và Dũng thì riêng mình lại thắng Dũng 3/0 và Tiểu Long 3/1.Nhưng hôm sau thi đấu chính thức vòng tứ kết thì mình lại thất thủ trước 2 tay vợt đó.Đành nhường quyền đi tiếp cho những chú em.Kết thúc giải đội chỉ được giải 3 đơn nữ của Đăng.Nhưng cũng từ đó mình hiểu biết thêm về bóng bàn ĐL và những con người nơi đây.Kết thúc để chia tay ĐL bằng 1 buổi liên hoan cùng Cô Thúy,cả đội về Bảo Lộc để vui chơi.Cái tiếc là chưa mua được gì ở chợ đêm,chưa được đi đâu ở Đà Lạt và chưa được giao lưu bàn tròn cùng anh em bóng bàn ĐL.Hi vọng 1 ngày gần nhất mình sẽ quay trở lại Đà Lạt để có thể làm được những điều mình chưa thể.xin chúc cho bb tp ĐL ngày 1 phát triển,chúc mọi người sức khỏe,phát đạt và hạnh phúc.Xin chào hẹn gặp lại.
 

RedAppleVII

Binh Nhất
Ki niệm Đà Lạt: lạc vào topic LĐ-ĐL đọc những thông tin và hình ảnh của những giải đấu cũng như vài câu chuyện bên lề,mình nhớ lại kỉ niệm thi đấu giải ĐL năm 2011 vừa rồi.Cũng như gặp lại những gương mặt thân quen như A Huy,Cô Thúy,em Dũng,em Triết,Tiểu Long..Giải đó mình thi đấu cho đội Văn phòng Luật sư tp HCM,do có Thành LD là người địa phương cũng như là thành viên của đội đăng kí tham gia.Ấn tượng đầu tiên về Đà Lạt là những con đường đầy hoa và nắng,không khí trong lành mát mẻ.tiếp đến là con người nơi đây cũng rất nhẹ nhàng,thân thiện như thành phố ngàn hoa.Ngày đầu tiên vài anh em vào sân xskt để tập luyện và làm quen khí hậu,lúc đó mấy bác bảo vệ không cho vào,sau phải nhờ Cô Thúy điện thoại thì mới vào được sân.Ở đây là nơi tập luyện của đội năng khiếu Lâm Đồng.Sau khi làm quen và khởi động thì được anh Thùy là hlv của đội sắp xếp thi đấu giao lưu với đội.Chắc có lẽ do may mắn nên hôm đó mặc dù các anh em đều bại trận trước Tiểu Long và Dũng thì riêng mình lại thắng Dũng 3/0 và Tiểu Long 3/1.Nhưng hôm sau thi đấu chính thức vòng tứ kết thì mình lại thất thủ trước 2 tay vợt đó.Đành nhường quyền đi tiếp cho những chú em.Kết thúc giải đội chỉ được giải 3 đơn nữ của Đăng.Nhưng cũng từ đó mình hiểu biết thêm về bóng bàn ĐL và những con người nơi đây.Kết thúc để chia tay ĐL bằng 1 buổi liên hoan cùng Cô Thúy,cả đội về Bảo Lộc để vui chơi.Cái tiếc là chưa mua được gì ở chợ đêm,chưa được đi đâu ở Đà Lạt và chưa được giao lưu bàn tròn cùng anh em bóng bàn ĐL.Hi vọng 1 ngày gần nhất mình sẽ quay trở lại Đà Lạt để có thể làm được những điều mình chưa thể.xin chúc cho bb tp ĐL ngày 1 phát triển,chúc mọi người sức khỏe,phát đạt và hạnh phúc.Xin chào hẹn gặp lại.
11 12/8 có giải các clb tỉnh lâm đồng mở rộng đó a. có j liên hệ Thành Bảo Lộc làm 1 chuyến nữa đi a.
 

Bình luận từ Facebook

Top