CLB BB Dĩ An

hibiki

Moderator
CLB BÓNG BÀN DĨ AN

:eek: Toạ lạc tại khu phố Thắng Lợi, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (gần đường rày xe lửa Ga Dĩ An), CLB bóng bàn Dĩ An thực sự là một nơi lành mạnh, khoẻ khoắn, vui vẻ để những con chiên của bóng bàn có thể tụ họp :eek:

Nơi đây có một Chủ nhiệm - chú Đông điềm đạm; một cao thủ - thầy Tám luôn vui vẻ, tận tình chỉ bảo kỹ thuật, dán mút free (nước ngọt cũng free nếu "dụ" được thầy ;)); một chú Vũ luôn máu lửa trên bàn bóng; một bé Phương, bé Quỳnh xinh đẹp, chơi rất giỏi; một anh Bình, anh Long thoải mái; và còn rất nhiều anh chị em chú bác khác nữa. Tất cả đã tạo nên một CLB bóng bàn Dĩ An đoàn kết, hữu nghị, vui khoẻ hôm nay.

CLB bóng bàn Dĩ An hiện có 7 bàn chi làm 3 gian: gian đầu 4 bàn; gian giữa 1 bàn thích hợp để dạy; gian cuối 2 bàn mới tinh và rộng rãi vô cùng, thích hợp để đánh giải, giao lưu giữa các CLB với nhau.:)

CLB bóng bàn Dĩ An mở cửa từ sáng đến tối, tất cả ngày trong tuần kể cả ngày lễ và Tết. Thời gian sôi động nhất thường là bắt đầu từ 15h - 19h.

Trình bóng tại CLB có đủ loại, từ dê non cho đến dê xồm, từ gà mổ thóc cho đến đại bàng. ;)

Đặc biệt, CLB bóng bàn Dĩ An luôn sạch sẽ và thoáng mát với sự hỗ trợ của hệ thống phun mưa khi trời nóng, cộng với sự siêng năng quét dọn vệ sinh của chủ CLB. Bình trà đá 20lít cũng như trà nóng luôn sẵn sàng phụ vụ miễn phí mọi người trong không khí oi bức của miền Nam này. Ngoài ra, CLB cũng có sẵn nước ngọt, mì gói để phục vụ cho những ai có nhu cầu riêng hoặc so cựa với nhau.:D Bia

Chiều nay đoàn từ Hóc Môn sẽ khai xuân CLB. Những con chiên của bóng bàn sẽ tụ hợp đón không khí đầu năm tại CLB bóng bàn Dĩ An đầu xuân 2013 này.

Up lại một vài hình ảnh CLB bóng bàn Dĩ An mà em chụp khi chú ruoubakich đến giao lưu năm ngoái:


Gian đầu:







Gian giữa:






Gian cuối:



 

ldlam

Binh Nhất
Nhớ về Dĩ An

hibiki bạn tên là gì vậy. bạn áo đen đứng ở gian giữa đang huấn luyện tên là gì có phải là Cường mụn không vậy. Mình thấy bạn viết bài và post hình CLB Dĩ An lên mà mình nhớ về khoảng 15-16 năm về trước mình là SV Thủ Đức thứ bảy chủ nhật minh và Cường Mụn thường xuống Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa đấu giao hữu. Nếu có dịp mình cũng sẽ xuống CLB Dĩ An chơi. Cảm ơn bạn đã viết bài này. Mong một ngày gần đây gặp lại bạn. Lâm BB ST
 

hibiki

Moderator
hibiki bạn tên là gì vậy. bạn áo đen đứng ở gian giữa đang huấn luyện tên là gì có phải là Cường mụn không vậy. Mình thấy bạn viết bài và post hình CLB Dĩ An lên mà mình nhớ về khoảng 15-16 năm về trước mình là SV Thủ Đức thứ bảy chủ nhật minh và Cường Mụn thường xuống Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa đấu giao hữu. Nếu có dịp mình cũng sẽ xuống CLB Dĩ An chơi. Cảm ơn bạn đã viết bài này. Mong một ngày gần đây gặp lại bạn. Lâm BB ST

Chào anh Lâm.

Người mà anh nói đến không phải là anh Cường mụn, mà là thầy Tám Tài, cao thủ của CLB. Còn anh Cường mụn hiện đang sinh hoạt tại CLB Bóng bàn Bình Dương ở thị xã Thủ Dầu Một.

Anh ở Sóc Trăng à? Anh có biết Hiếu Hạo không?
 

bongbanvodich

Binh Nhì


Chào anh Lâm.

Người mà anh nói đến không phải là anh Cường mụn, mà là thầy Tám Tài, cao thủ của CLB. Còn anh Cường mụn hiện đang sinh hoạt tại CLB Bóng bàn Bình Dương ở thị xã Thủ Dầu Một.

Anh ở Sóc Trăng à? Anh có biết Hiếu Hạo không?
Lâu lắm rồi mới thấy anh văn lên diễn đàn nha!
 

ldlam

Binh Nhất
Hiếu (Hạo )là học trò của anh và vẫn cùng anh thi đấu cho đội tuyển BB ST bây giờ thi đấu lên nhiều lắm. Chắc em ít biết nhiều về anh phải không. Ở BD nhiều người chơi BB biết anh lắm đó. Có dịp xuống ST chơi chào em hẹn gặp lại. Ờ quên em tên gì vậy.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
CLB BÓNG BÀN DĨ AN

:eek: Toạ lạc tại khu phố Thắng Lợi, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (gần đường rày xe lửa Ga Dĩ An), CLB bóng bàn Dĩ An thực sự là một nơi lành mạnh, khoẻ khoắn, vui vẻ để những con chiên của bóng bàn có thể tụ họp :eek:

Nơi đây có một Chủ nhiệm - chú Đông điềm đạm; một cao thủ - thầy Tám luôn vui vẻ, tận tình chỉ bảo kỹ thuật, dán mút free (nước ngọt cũng free nếu "dụ" được thầy ;)); một chú Vũ luôn máu lửa trên bàn bóng; một bé Phương, bé Quỳnh xinh đẹp, chơi rất giỏi; một anh Bình, anh Long thoải mái; và còn rất nhiều anh chị em chú bác khác nữa. Tất cả đã tạo nên một CLB bóng bàn Dĩ An đoàn kết, hữu nghị, vui khoẻ hôm nay.

CLB bóng bàn Dĩ An hiện có 7 bàn chi làm 3 gian: gian đầu 4 bàn; gian giữa 1 bàn thích hợp để dạy; gian cuối 2 bàn mới tinh và rộng rãi vô cùng, thích hợp để đánh giải, giao lưu giữa các CLB với nhau.:)

CLB bóng bàn Dĩ An mở cửa từ sáng đến tối, tất cả ngày trong tuần kể cả ngày lễ và Tết. Thời gian sôi động nhất thường là bắt đầu từ 15h - 19h.

Trình bóng tại CLB có đủ loại, từ dê non cho đến dê xồm, từ gà mổ thóc cho đến đại bàng. ;)

Đặc biệt, CLB bóng bàn Dĩ An luôn sạch sẽ và thoáng mát với sự hỗ trợ của hệ thống phun mưa khi trời nóng, cộng với sự siêng năng quét dọn vệ sinh của chủ CLB. Bình trà đá 20lít cũng như trà nóng luôn sẵn sàng phụ vụ miễn phí mọi người trong không khí oi bức của miền Nam này. Ngoài ra, CLB cũng có sẵn nước ngọt, mì gói để phục vụ cho những ai có nhu cầu riêng hoặc so cựa với nhau.:D Bia

Chiều nay đoàn từ Hóc Môn sẽ khai xuân CLB. Những con chiên của bóng bàn sẽ tụ hợp đón không khí đầu năm tại CLB bóng bàn Dĩ An đầu xuân 2013 này.

Up lại một vài hình ảnh CLB bóng bàn Dĩ An mà em chụp khi chú ruoubakich đến giao lưu năm ngoái:


Gian đầu:







Gian giữa:






Gian cuối:




Bác Lương QN đã vào giao lưu rồi à :)
 

Bình luận từ Facebook

Top