Câu lạc bộ nhiều cái nhất

drmatchetzoola

Đại Tá
Xin giới thiệu một câu lạc bộ ping pong mang đặc tính có nhiều cái nhất, nằm ngay bên bờ Tây sông Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam, thuộc nhà sinh hoạt khối phố 4, thị trấn Vĩnh Điện.
- Mới thành lập.
- Tên mới đặt các đây 2 ngày: suongchieuclub: CLB sinh hoạt bất kể giờ giấc nào, từ khi trời mờ sương cho đến chiều tối nên có tên như vậy, có trường hợp 2 anh mới sáng tinh mơ vát cuốc ra đồng gặp nhau gây chiến, cáp độ, rồi lôi nhau đến nhà ông chủ nhiệm CLB xem khớp lệnh và nhờ làm trọng tài, thế là vứt cuốc, lôi vợt ra oánh nhau từ sáng tới trưa bỏ luôn buổi cày, vợ xách rựa đi tìm, mấy ông ôm vợt chạy bỏ dép, thẳng luôn ra quán nhậu, tối say tưng tưng về nhà là huề. Nên cũng có tên là sướng là chìu club, không kể giờ giấc, không kể môn thi đấu nào, có thể gây phong trào là chơi được và chơi hay như cờ tướng, cờ vua ... có anh tên Minh, chơi bóng bằng miếng gạch mà đánh đồng với người người xướng topic này đấy!
- Số người tham gia: 22 người.
- Chủ nhiệm: 75 tuổi.
- Phó chủ nhiệm: nguyên chủ tịch thị trấn 65 tuổi.
- Ủy viên kỹ thuật: anh Thông, từng vô địch BB tỉnh Quảng Nam.
- Phí sinh hoạt 100.000 đ/tháng dùng để mua bóng và tiếp khách.
- Đánh đơn: 5 lon/trận; đánh đôi: 10 lon/trận.
CLB 22 người, có 13 người chưa vợ nên sinh hoạt đều mạnh, nghề chủ yếu là nông, thợ thủ công và ai kêu tui đó.
Hiện đang có 1 bàn Double Fish mới, đặt trong hội trường khoảng 80 m2, tiền điện nước UB cho, vừa rồi có chị Quý PGĐ BV Phụ Sản ĐN (vợ Nguyễn Bá Thanh ĐN, trưởng ban Nội chính TW), quê ở đây, nên có dẫn đoàn về giao lưu vui vẻ, trước khi về có tặng một số tiền để mua thêm 1 bàn mới và xây dựng thêm khu mới phía trước để đặt bàn. Mọi người cảm kích, hoan nghênh nhiệt liệt!
Chúc suongchieuclub phát triển mạnh nhiều mặt, hẹn một ngày đến giao lưu sướng là chìu.
 

oldamultat

Trung Sỹ
Thật thiếu xót nếu không giới thiệu CLB này cho topic giới thiệu các CLB bóng bàn trong cả nước. CLB mờ sương đến chiều tối hay CLB sướng là chiều???
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Cái cảnh này mình cũng hay gặp ở cái vụ cờ tướng, sáng ăn xong đem dụng cụ ra đồng, vợ ở nhà thấy chồng mình 1 giờ vẫn chưa về và cũng lo sợ chồng đói bụng. Thế là lấy tô múc cơm ,đem canh, cá,thịt cho chồng- ài dè đi giữa đường gặp "ổng đang chiếu" tướng. Thế là thôi rồi .... lượm ơi!.
 

nguyenvuhoian

Binh Nhất
Chúc CLB Sướng chiều phát triển ngày một mạnh.

Xin giới thiệu một câu lạc bộ ping pong mang đặc tính có nhiều cái nhất, nằm ngay bên bờ Tây sông Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam, thuộc nhà sinh hoạt khối phố 4, thị trấn Vĩnh Điện.
- Mới thành lập.
- Tên mới đặt các đây 2 ngày: suongchieuclub: CLB sinh hoạt bất kể giờ giấc nào, từ khi trời mờ sương cho đến chiều tối nên có tên như vậy, có trường hợp 2 anh mới sáng tinh mơ vát cuốc ra đồng gặp nhau gây chiến, cáp độ, rồi lôi nhau đến nhà ông chủ nhiệm CLB xem khớp lệnh và nhờ làm trọng tài, thế là vứt cuốc, lôi vợt ra oánh nhau từ sáng tới trưa bỏ luôn buổi cày, vợ xách rựa đi tìm, mấy ông ôm vợt chạy bỏ dép, thẳng luôn ra quán nhậu, tối say tưng tưng về nhà là huề. Nên cũng có tên là sướng là chìu club, không kể giờ giấc, không kể môn thi đấu nào, có thể gây phong trào là chơi được và chơi hay như cờ tướng, cờ vua ... có anh tên Minh, chơi bóng bằng miếng gạch mà đánh đồng với người người xướng topic này đấy!
- Số người tham gia: 22 người.
- Chủ nhiệm: 75 tuổi.
- Phó chủ nhiệm: nguyên chủ tịch thị trấn 65 tuổi.
- Ủy viên kỹ thuật: anh Thông, từng vô địch BB tỉnh Quảng Nam.
- Phí sinh hoạt 100.000 đ/tháng dùng để mua bóng và tiếp khách.
- Đánh đơn: 5 lon/trận; đánh đôi: 10 lon/trận.
CLB 22 người, có 13 người chưa vợ nên sinh hoạt đều mạnh, nghề chủ yếu là nông, thợ thủ công và ai kêu tui đó.
Hiện đang có 1 bàn Double Fish mới, đặt trong hội trường khoảng 80 m2, tiền điện nước UB cho, vừa rồi có chị Quý PGĐ BV Phụ Sản ĐN (vợ Nguyễn Bá Thanh ĐN, trưởng ban Nội chính TW), quê ở đây, nên có dẫn đoàn về giao lưu vui vẻ, trước khi về có tặng một số tiền để mua thêm 1 bàn mới và xây dựng thêm khu mới phía trước để đặt bàn. Mọi người cảm kích, hoan nghênh nhiệt liệt!
Chúc suongchieuclub phát triển mạnh nhiều mặt, hẹn một ngày đến giao lưu sướng là chìu.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Drhongson đã giới thiệu suongchieuclub lên topic các CLB trong nước rồi anh Ánh, anh Thông nhé. Chúc luyện tập tiến bộ và tham gia Đại hội huyện 2013 thành công. Hẹn!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Khối 4 suongchieuclub mừng 2-9 và khai trương bàn mới

2 giờ chiều ngày 1-9-2013, câu lạc bộ bóng bàn khối 4 : suongchieuclub, tổ chức mừng hội Quốc khánh, kết hợp khai trương, mở rộng thêm khu luyện tập. Được sự hỗ trợ của chị Quý về kinh phí, bàn và 20 bộ đồ thể thao, đồng thuận của UB xã cho thêm kinh phí, đất đai ... Thành viên đã chung tay góp công sức, thời gian và vô cùng tiết kiệm, tạo thêm một sân chơi đủ để luyện tập và giao lưu.
Các CLB: 2 Hội An, 1 Đà Nẵng, 1 Vĩnh Điện và đại diện Tam Kỳ đã về hội tụ tham gia giao lưu thể thao, văn nghệ trong tình giao hữu truyền thống Quảng Nam "...Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say"

Chủ nhiệm Ánh phát biểu khai mạc


Anh Thông HLV câu lạc bộ


Một số hình ảnh giao lưu:











Drmatchetjoola và "Gấu mẹ"
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Gương mặt mới: Carlos người Philipin

Carlos là người Philipin (mang kính trên đầu)



Carlos đang chơi nhạc cho một phòng trà ở TP Hội An, anh chơi Ghi-ta và nhiều loại nhạc cụ khác, hiện đang sinh hoạt CLB phường Cẩm Phô Hội An. Trình độ chuyên môn tầm hạng B1 Đà Nẵng, đã từng giao lưu thắng Khiết, Quang photo, Thông Vĩnh Điện, Sang Tam Kỳ, Hà Tam Kỳ ... Lối đánh hiền uyển chuyển, mềm mại, nhưng thủ chắc, đôi công 2 càng, bạt hiểm hóc.

Giao lưu Carlos và Quang Photo Đà Nẵng tại suongchieuclub khối 4 Vĩnh Điện Điện Bàn
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Carlos là người Philipin (mang kính trên đầu)



Carlos đang chơi nhạc cho một phòng trà ở TP Hội An, anh chơi Ghi-ta và nhiều loại nhạc cụ khác, hiện đang sinh hoạt CLB phường Cẩm Phô Hội An. Trình độ chuyên môn tầm hạng B1 Đà Nẵng, đã từng giao lưu thắng Khiết, Quang photo, Thông Vĩnh Điện, Sang Tam Kỳ, Hà Tam Kỳ ... Lối đánh hiền uyển chuyển, mềm mại, nhưng thủ chắc, đôi công 2 càng, bạt hiểm hóc.

Giao lưu Carlos và Quang Photo Đà Nẵng tại suongchieuclub khối 4 Vĩnh Điện Điện Bàn
Carlos :một cánh chim lạ của TP cổ Hội an,
Mình nghe nhiều người nói về tay vợt này ,nhưng chưa một lần diện kiến.Một chiều đến CLB PCT,thì nghe nói Carlos vừa về Hội an sau khi đấu ngang ngửa với Huy trắng trong đội tuyển trẻ Đà nẳng.Cách đây vài tuần An còi nói lượt đi An còi thắng Carlos 3-2 (đánh búng lổ tai).Carlos rủ lượt về An còi nói NO,biểt vậy Carlos nói MONEY,MONEY (200K),An còi OK,xách cốt vợt ACT mới loại 9 lớp ra chơi.Thắng nhẹ nhàng 3-0.Mình hỏi đâu là gót chân Achille của Carlos.An cói nói dể thôi đó là Carlos không giật bóng NẶNG được.An còi phán tiếp :nếu Carlos chấp nhận giao đấu với Nam điện(cựu vô địch của Vỉnh điên) thì An còi sẻ theo Nam điện.Còn cao thủ Trí trọc thì đánh giá Carlos là A2 của Đà nẳng.
Mải cho đến chiều 2/9,bất ngờ mình gặp Carlos tại CLB Sông Thu lúc anh đang giao đấu với quái kiệt Hùng Iraq.Jeu đầu,Carlos bị lúng túng với cú FH antipower chuội,làm anh chận hoặc bạt lại xuống lưới.Carlos trả bóng bổng thị bị cú bắn revers như sao xẹt của phù thủy Hùng IRAQ.Nhưng chỉ được một jeu thôi,sau đó Carlos rút kinh nghiệm rất nhanh.Anh lui ra xa bàn và giật tăng xoáy vào mặt antipower.Đây lại chính là điểm yếu của Hùng Iraq.Carlos thắng chung cuộc 3-1.Bên ngoài quay quần bên bàn bia là các bại tướng của Carlos đang giải sầu : T.,M.etc...
Mình bắt tay và xin giao lưu.Mình không đem vợt nghề (SUPERBLOCK) theo mà dùng vợt mút của một người bạn .Dỉ nhiên là mình thua.Mình vừa thua vừa bị toát đôi giày Butterfly .Bí qua chỉ còn một cây vợt B1 đang ngồi ở đây là Đ.S.T. .Mình nhờ Đ. ra tay phục thù cho Thầy.Nhưng thấy đệ tử mặt mày tái lét,tay run cầm cập nên mình kết thúc buổi giao lưu và hẹn dịp khác.Jeu Carlos đánh xa bàn,giật 2 càn rất đều.Nhưng với BH Superblock,mình sẻ chận dể dàng các cú giật của anh,và nếu giật quả thứ 2 ,3,anh sẻ bị rúc lưới.
Hảy đợi đấy.
Thầy Thụy Đà nẳng
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Gai Tabor ghi rằng:

"Trông anh như nghệ sĩ rồi.
Thơ anh được giải áo Sờ Tiga.
Bao giờ du lịch Sa Pa.
Giao lưu đôi trận để mà làm quen"

Giờ mới ngồi vào máy, rất cảm ơn Gai Tagor đã quan tâm mình, chính mình không hiểu vì sao có nhiều người Việt Nam chọn đi du lịch nước ngoài, trong khi mình muốn đến Sa Pa một lần mà sao khó quá :"Dẫu sao chỉ là điều mơ ước". Có những điều rất đời thường với người này, nhưng với người khác rất đời khó. Mình đi họp hành, hội nghị cả nước, nhưng chưa bao giờ đến vùng Tây bắc và Tây Nam, nhưng những đặc sản của 2 vùng này mình được thưởng thức nhiều rồi, thậm chí bây giờ trong nhà vẫn có, còn một món đặc biệt nữa là bóng bàn Sa Pa, mình chưa được nhâm nhi và thưởng thức, hẹn gặp bạn tại Sa Pa.

Tabor có nghĩa ghê gớm lắm đấy: hoặc là trống con, hoặc là một ngọn núi lớn.







 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Xin chào ạnh Drmatchetzoola:

Qua bài viết của Anh . Gai Tabor xin được bộc bạch thế này. Đúng là cái tên Tabor là một ngọn núi của tỉnh Nam CH Sec, và là tên của TP Tabor, nơi Gai Tabor đã sống và học tập. còn hiện tại đang sinh hoạt tại CLB Bóng bàn Apatits Việt Nam.( CLB BB APT) Địa chỉ: Phường Pom Hán - TP Lào Cai- Tỉnh Lào Cai. cách khu du lịch Sa Pa khoảng 50 km. Cảm ơn anh đã ghé đọc và góp ý cho diễn đàn bóng bàn Lào Cai. Mong luôn được đọc các bài chia sẻ của anh,/.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Để tri ân 32 năm ngày Nhà giáo việt Nam (1982 - 2014), anh Ánh chủ nhiệm CLB Suongchieu khối 4 thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn đã dẫn đoàn gồm các cô thầy giáo và gia đình là mems CLB vào giao lưu, sinh hoạt cùng aces Hội bóng bàn Huynh Đệ Tam Kỳ. Buổi sinh hoạt để lại tình cảm ám áp trong một chiều cuối Đông gió mùa đông bắc se lạnh, mọi người đến với nhau trong nỗi niềm chân tình, duyên quê và đồng điệu trên bàn chữ nhật cũng như bàn tròn. Câu hát tạm biệt khẻ khàng mà drmatchetzoola rót vào tai cô giáo để đưa cô về lại bến sông Thu: "những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, như một lời chia tay!"
Xin cảm ơn suongchieuclub đã giúp BTTA có được những phút giây để thể hiện sự trân trọng với mọi người, nhìn lại chính mình và "cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương", xin hẹn gặp lại nhau nhiều hơn nữa trong vòng xoáy của cuộc đời và phản xoáy của trái bóng nhựa.

 

lehuuanhclbkhoi4

Thượng Sỹ
câu lạc bộ suong chiêu khối 4 thị trấn vinh điện vừa kết nạp thêm 2 hội viên mới vào ngày 25 tháng11 năm 2014 đồng thời biểu dương khen thưởng một hội viên có thanh tích xuất săc trong thời gian qua cho phong trào bóng bàn câu lạc bộ và mong rằng trong thời gian đến sẽ có nhiều hội viên xuất sắc như hội viên luận
 

lehuuanhclbkhoi4

Thượng Sỹ
vừa qua 29 thang 11minh hội viên tham gia thi đấu giải hạng c1đà nẵng mở rộng được vào đến vòng 1/8{đánh được 6 trận} thông báo cho toàn hội viên câu lạc bộ rõ
 

lehuuanhclbkhoi4

Thượng Sỹ
nhân chào mừng tết dương lịch 2015 clbbong bàn phường minh an lên giao lưu clb khối phố 4{suong chieu} lúc 14g ngày 28/12/2014 vậy mời toàn thể hội viênclb đến dự hội viên nào dự hoặc khôngtham dự được cũng thông tin cho biết qua đt 01219996335 để clb sắp xếp không bị động xin cám ơn
 

Bình luận từ Facebook

Top