Bóng bàn buồn

drmatchetzoola

Đại Tá
Buồn vui cũng cái sự đời
Vui buồn hoài niệm một thời đã qua
Giờ đây chỉ một mình ta
Ngồi bên bàn bóng ngân nga nỗi niềm

1. Vợt



2. Bóng


3. ...
 

thoatk

Thượng Tá
bác Minh ơi! đọc lại bài này là hết bùn ngay:
"Nếu buồn thì hút thuốc lào
cho người sảng khoái rồi vào hai, ba
Sự đời chớ có kêu ca
Mọi người suy nghĩ vào ra đau lòng
Bây giờ ta dẫn vào phòng
Quần nhau một trận bóng hồng chào Xuân".
 

Andy

Trung Sỹ
Đọc bài của bạn xong tôi nổi hứng làm bài thơ " Bóng bàn vui"

Bóng bàn cứu rỗi của đời tôi
Sự nghiệp công danh chẳng mấy hồi
Tiền bạc, nhà xe vui sao thỏa?
Vợ con bìu ríu, đời nổi trôi

Chỉ khi cầm vợt sao sung sướng
Bàn bóng làm ta hết chán chường
Đánh xong ra quán làm vài vại
Anh em chém gió đời lên hương!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top