Bản tin clb bóng bàn ĐH Y Hà Nội

Với việc đội Thái Hà không tung ra đội hình mạnh nhất, đội Y1 đã may mắn khi thua với tỷ số 4-5, một tỷ số chấp nhận được khi mà lượt đi chúng ta thua đậm 1-8. Theo em sau trận đấu này có 1 số điều đáng nói:
+ Điều đáng mừng là hôm nay những thành viên trong đội đã tham gia chiến đấu rất nhiệt tình, máu lửa, có thể kể đến chú Hoằng (chú thì khỏi nói rồi vì hôm nào chả thấy chú máu lửa :D), anh Tuân( đặc biệt là anh Tuân khi a vừa mới đi công tác Bắc Giang về, vừa trông thấy anh bước vào anh em trong đội ngạc nhiên khi thấy việc đầu tiên anh làm là…phủi quần áo) . Vì anh đến muộn+ em nghĩ anh đánh số 4 cơ hội kiếm điểm cao hơn nên cuối cùng em đã xếp anh đánh thứ yếu, một trận đấu nghẹt thở khi mà anh đã vượt qua đối thủ với tỷ số 12-11 ở sec 5 ;).
+ Điều đáng mừng thứ 2 là hôm nay đội có thêm các anh trong đội Y2 như anh Thái, anh Tiến, anh Chuyên và cả anh Trường vừa đến cổ vũ cho đội, vừa làm chỉ đạo viên, sự có mặt của các anh thật sự là nguồn động viên rất lớn cho bọn em.
+ Điều đáng buồn lớn nhất cõ lẽ là tinh thần tham gia thi đấu của đội hôm nay, nhìn sang đội Thái Hà, họ binh hùng, tướng mạnh, lực lượng áp đảo hoàn toàn so với đội y, bao gồm cả vận động viên lẫn cổ động viên, chúng ta bị áp đảo trên chính sân nhà của mình, buồn lắm, buồn lắm thay!!! Bóng ma của lượt đi chợt hiện về khi rất nhiều trận đội ta chỉ tham gia thi đấu với 4-5 người, không dự bị, không cổ động viên, buồn lắm, buồn lắm thay!!! Khi đội thi đấu xong em chỉ nhận được duy nhất 1 lời hỏi thăm xem đội hôm nay thi đấu kết quả thế nào, chẳng nhẽ tinh thần của đội Y đây sao, trách nhiệm của các thành viên với đội đây sao, buồn lắm,buồn lắm thay!!!
Nếu đội Y năm nay trụ hạng thành công thì sang mùa bóng sau đội ta bắt buộc phải có một cuộc cách mạng về nhân sự, một cuộc thanh lọc đội hình, ai không còn nhiệt huyết, không còn trách nhiệm, không còn thời gian tham gia tập luyện và thi đấu với đội…bắt buộc phải rời khỏi đội, Bao năm qua đội Y tồn tại là vì cái gì và nhờ cái gì??? Xin thưa: đó là do những con người có chung 1 niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn, và cũng chính nhờ những con người đó với sự nhiệt huyết, tinh thần và trách nhiệm với đội mà đội Y mới gây dựng được như ngày hôm nay. Những cá nhân không có được những điều đó thì sẽ không thể gắn bó lâu dài với đội Y được.
+ Một điều đáng buồn nữa là điểm yếu về kinh nghiệm khi hôm nay đội trưởng Ninh cận đã đóng vai trò “Thần Đèn” khi đốt 2,5 trận, về việc này em mong anh em thông cảm, em sẽ cố gắng tích lũy kinh nghiệm dần dần, muốn nhanh thì phải từ từ mà:)
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Mình không hiểu đánh đồng đội của ĐHY Hà Nội theo thể thức nào, đội hình có vị trí thứ yếu số 4, tổng tỉ số trận đấu 1-8, 4-5 và ván 5 là 12-11, đốt 2,5 trận?
 

Seu

Trung Sỹ
Sự tập trung của CLB bây giờ không còn nữa, anh em đã mất CLB 3 năm rồi nên a nghĩ vấn đề chú Linh nói là điều tất yếu xảy ra. Vì phải có clb thì mới có truyền thống, có màu cờ sắc áo và có sự đoàn kết. 3 năm nay anh em CLB Y đánh diễn đàn đều chỉ còn cái tên clb và những VDV tham gia, sân nhà cũng ở clb khác nên sự ủng hộ của cổ động viên sẽ không có nhiều. Giả sử đánh trong đại học Y thiết nghĩ sẽ có rất nhiều VDV đến cổ vũ đội ngay.
Nghe đồn CLB Đại học Y đã thành lập lại tại nhà thi đấu ĐH Y nhưng thấy bảo bàn xấu và giá cả tính theo đầu người-theo giờ- theo bàn nên không có khách mấy
Đội trưởng Linh thử bàn bạc xem hô hào anh em có 1 ngày off tại đó xem có ra cơm cháo gì không nhỉ?
 

Drhongson

Đại Tá
Mình không hiểu đánh đồng đội của ĐHY Hà Nội theo thể thức nào, đội hình có vị trí thứ yếu số 4, tổng tỉ số trận đấu 1-8, 4-5 và ván 5 là 12-11, đốt 2,5 trận?
HÀ NỘI Pre Woánh 9 trận. 2,5 là ý nói đốt 2 trận đơn và <<gòp >> thêm trận đôi nữa bác ạ.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Nếu trường Y có CLB thì cho anh tham gia với nhé... Dù ở đâu cũng vẫn muốn quay lại trường Y đánh bóng bàn...

ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG

Sân trường có điều gì vui
Đường về môi em mỉm cười
Giảng đường có điều gì hay
Đường về em hát mê say

Gió chiều đùa tóc em bay
Mắt em xanh tựa khung trời
Có phải lớp học chiều nay
Lời thầy mang điều ước vọng

Có phải nghĩ về ngày mai
Bài học náo nức tim ai
Chân trời rực sáng em ơi
Quê hương mong đợi mỗi ngày

Bài vở nói gì
Về một ngày mai
Con đường em về
Rộn mãi khúc hát tương lai

Cô sinh viên y áo trắng mơ gì
Bệnh nhân cơn đau
Mơ phút yên lành
Đêm dài chờ ánh trăng lên

Tổ quốc trao em trái tim hồng
Thầy cô trao em cánh dang rộng
Trời xanh bao la
Vẫy gọi cánh chim bay xa

Giáo sư y khoa, Nhạc sĩ Trần Hữu Dàng - Đại học Y Huế
 
Last edited:

kimtuan2312

Thượng Sỹ
Chào anh em đội Y, hôm qua mình có ngồi với anh Hải (là phó giám đốc Trung tâm dịch vụ của trường Y), mình cũng có nói chuyện về việc giá thuê bàn bóng ở trong trường là quá cao và ko phù hợp để anh em trường Y lập đội bóng thu hút phong trào. Anh Hải có hứa là nếu có đội Y cũ có nhu cầu thuê bàn để làm sân nhà và lập đội đánh thì anh Hải sẽ can thiệp để có chế độ ưu đãi cho anh em đội Y. Vậy các bạn thử bàn bạc xem có quay về CLB trường để đánh ko thì có thể liên lạc với mình để mình trao đổi cụ thể với anh Hải.

Cá nhân mình luôn muốn đánh trong trường Y và muốn có CLB để được tham gia cùng anh em trong đó.
 

Seu

Trung Sỹ
Chào anh em đội Y, hôm qua mình có ngồi với anh Hải (là phó giám đốc Trung tâm dịch vụ của trường Y), mình cũng có nói chuyện về việc giá thuê bàn bóng ở trong trường là quá cao và ko phù hợp để anh em trường Y lập đội bóng thu hút phong trào. Anh Hải có hứa là nếu có đội Y cũ có nhu cầu thuê bàn để làm sân nhà và lập đội đánh thì anh Hải sẽ can thiệp để có chế độ ưu đãi cho anh em đội Y. Vậy các bạn thử bàn bạc xem có quay về CLB trường để đánh ko thì có thể liên lạc với mình để mình trao đổi cụ thể với anh Hải.

Cá nhân mình luôn muốn đánh trong trường Y và muốn có CLB để được tham gia cùng anh em trong đó.
Ủng hộ a Tuấn 1 phiếu, hãy chung nhau xây dựng lại phong trào CLB ĐH Y Hà Nội đi, trước mặt có thể 1 tuần 1 buổi offline ở đấy, sau này thuận lợi thì kéo đội Y về đánh giải ở đấy. còn các ngày khác có thể vẫn đi các sới giao lưu cọ sát, chứ bàn bóng ở trường Y kém chất lượng lắm
 

Seu

Trung Sỹ
Hôm trước có vào Test bàn trong CLB ĐH Y, có 1 bàn có thể đánh và thi đấu được. Hôm nào hô hào anh em vào đó chiến đấu đi thôi
 

believe0310

Binh Nhì
các bác chịu khó vào topic chém đê. cái này tụt xuống sâu quá tìm mãi mới thấy. Sau bao lỗ lực đội Y D đã trụ hạng thành công. Mùa giải cũ kết thúc hôm nào anh em thiết kế lịch tổng kết cái nhỉ
 

Seu

Trung Sỹ
Thông báo: Hiện nay Sân chơi CLB ĐH Y Hà Nội đã trở lại tại hành lang sau Nhà thi đấu đa năng trường ĐH Y Hà Nội. Anh em CLB ĐH Y cũ đã quay trở lại sinh hoạt. Kính mời ACE Bóng bàn rảnh rỗi đến thi đấu và giao lưu
 

Joolaboom

Trung Sỹ
Chỉ sự Đam Mê và tinh thần thi đấu thôi là chưa đủ, không thấy nói gì đến nâng cao chuyên môn cả....
Em nói thế đúng không ạ.
 

Bình luận từ Facebook

Top