16 tay vợt xuất sắc Ai sẽ là Quán Quân ?

Drhongson

Đại Tá
Còn 2 ngày nữa là 1 màn long tranh hổ đấu giữa các tay kiếm thượng thặng .
Có 1 điều đặc biệt là nhiều cao thủ đã đoạt giải Đồng đội vô cùng danh giá
đã có nhã ý nhường cuộc đấu giải đơn lại cho các tay chơi khác ,
thế nên đây sẽ là 1 biến số bất ngờ , sẽ có nhiều hảo thủ khác có dịp khoe tài ,
sẽ thật là khó đoán Ai sẽ vượt hết quần hùng để lên ngôi vương ?
Liệu các danh thủ lão luyện có trụ nổi làn sóng mới trẻ trung ào ạt như sóng lốc ?
các bác vào bình luận thực lực , bí quyết tuyệt chiêu , tài năng , cân lạng , vận khí của họ
để bà con nhắm thử nhé .

Theo các bác thì ai sẽ có cửa sáng nhất cho các hạng ?
Ai đoán đúng thì sẽ nhận 1 áo KTS chình hãng nhé.
 

ronytran

Binh Nhì
Cháu xin dự đoán :
Nhất B : Huỳnh Hữu Quân
Nhất C : Vòng Bảo Bảo
Nhất D : Thái Như Ý
Mong nhận được chiếc áo KTS từ chú Sơn Bia
 

lamtq

Đại Tá
Còn 2 ngày nữa là 1 màn long tranh hổ đấu giữa các tay kiếm thượng thặng .
Có 1 điều đặc biệt là nhiều cao thủ đã đoạt giải Đồng đội vô cùng danh giá
đã có nhã ý nhường cuộc đấu giải đơn lại cho các tay chơi khác ,
thế nên đây sẽ là 1 biến số bất ngờ , sẽ có nhiều hảo thủ khác có dịp khoe tài ,
sẽ thật là khó đoán Ai sẽ vượt hết quần hùng để lên ngôi vương ?
Liệu các danh thủ lão luyện có trụ nổi làn sóng mới trẻ trung ào ạt như sóng lốc ?
các bác vào bình luận thực lực , bí quyết tuyệt chiêu , tài năng , cân lạng , vận khí của họ
để bà con nhắm thử nhé .

Theo các bác thì ai sẽ có cửa sáng nhất cho các hạng ?
Ai đoán đúng thì sẽ nhận 1 áo KTS chình hãng nhé.
B: Phuơng Nhí
C: An Tây Ninh
D: Ý
 

niemdamme202

Trung Sỹ
dự đoán chỉ là dự đoán.chưa thể nói trước đc điều gì.mọi chuyện đều có thể xảy ra.......chúc mọi người ngày mai thi đấu thật tốt.cống hiến nhiều pha bóng đẹp.:D
chúc giải thành công mĩ mãn.....BiaBiaBia
 

thethao

Đại Tá
Mình thì dự đoán
B: Nguyễn Đăng Khoa
C: Trần Độc Tú
D: Thái Như Ý
Chúc giải thành công tốt đẹp
Ngày mai thứ 7 mình bận rồi tức thật, chỉ có 1 ngày chủ nhật xem đấu giải được ah :mad:
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Ngày mai hạng D chắc chắn chung kết sẽ là trận chiến sống mái giữa chánh phái (Huy ốc dâu hoặc Thái Như Ý )
gặp Minh giáo (Bình chỉa hoặc Hùng lốc Michip ).
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay hạng C có nhiều trận quá hay , kể cả các đấu thủ thua trận woánh cũng tưng bừng .
Phúc gà rù thắng Triết gai gang tấc trong 1 trận ma ra thon , hay An Tây ninh vượt qua Văn Công Thắng
ở 2 điểm cuối ván 5 , khi Thắng gỡ 9 đều , nắm giao bóng mà thua 2 quả cuối .
Lão tướng Út Hoàng Anh ( Tám râu) ra quân thua WOÒNG Bảo Bảo 0/3 quá nhanh,
nhưng kiên cường thắng Hiếu Phan thiết trong thế trận nghẹt thở ,
vào vòng sau Út lại vượt qua Dũng khá dễ để góp mặt trong trận bán kết ngày mai ,.
Hôm nay hạng C có vẻ Bảo và Thịnh chơi hiệu quả trội hơn cả , toàn thắng tất cả các trận khá dễ .
Nhưng bán kết cọp dữ loại nhau sớm thì cũng là 1 điều đáng tiếc . hic.
 

Triet gai

Thượng Sỹ
Hôm nay hạng C có nhiều trận quá hay , kể cả các đấu thủ thua trận woánh cũng tưng bừng .
Phúc gà rù thắng Triết gai gang tấc trong 1 trận ma ra thon , hay An Tây ninh vượt qua Văn Công Thắng
ở 2 điểm cuối ván 5 , khi Thắng gỡ 9 đều , nắm giao bóng mà thua 2 quả cuối .
Lão tướng Út Hoàng Anh ( Tám râu) ra quân thua WOÒNG Bảo Bảo 0/3 quá nhanh,
nhưng kiên cường thắng Hiếu Phan thiết trong thế trận nghẹt thở ,
vào vòng sau Út lại vượt qua Dũng khá dễ để góp mặt trong trận bán kết ngày mai ,.
Hôm nay hạng C có vẻ Bảo và Thịnh chơi hiệu quả trội hơn cả , toàn thắng tất cả các trận khá dễ .
Nhưng bán kết cọp dữ loại nhau sớm thì cũng là 1 điều đáng tiếc . hic.

Huhu , em bi BTC ép anh ơi, Đã vào 1 bảng có 2 thằng chung 1 đội rồi, sếp đánh trước, bị đưa vào cái bàn trong góc nữa, thế trận là gãy 1 set + 1thua 1 thằng là ra đi.....:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 

Drhongson

Đại Tá
Trận THÁI NHƯ Ý - HÙNG LỐC cũng gây nhiều hứng thú , khi Hùng chơi kiên trì quả cảm
và chỉ chịu gác vợt ở set 5.
Hay Chu Hoài Anh cũng nhập cuộc đầy hứng khởi , so kè sát nút với Ngữ , rùi thắng luôn tay vợt đầu bảng Bình chĩa .
tuy bị loại nhưng rất vẻ vang .
Lão tướng Út Hoàng Anh hạng C cũng vậy , vào trận với mục tiêu vui khoẻ , ráng kiếm 1 set về xe ,
vậy mà sau khi vượt qua Hiếu Phan thiết thì anh chơi càng thoải mái , vào luôn bán kết.
Hôm nay hơi đáng tiếc là không đủ quân số tham dự (16)
nên ... giải sang năm chắc phải có sự đổi mới về tiền thưởng , chế tài ...
để chẳng những đảm bảo về chất lượng chuyên môn mà còn là 1 ngày hội thật sự của giới bóng bàn,
để các đấu thủ thấy vinh dự cao , quyền lợi nhiều , trách nhiệm lớn khi được có tên trong bảng vàng tranh giải .
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay những ai có đi xem mới cảm đươc hết cái gay cấn qua từng trận đấu .
Nhất là các trận của hạng B , khi mà các đấu thủ có trình độ quá sát nhau
và kết quả của nhiều bảng phải so kè tới điểm số từng set để tìm ra người lọt vào vòng trong.
Bảng Quân Vĩnh long - Khoa cùi bắp - Sáng VCB , cả 3 đấu thủ thắng nhau cùng 3/2 ,
sau khi trọng tài và các đấu thủ tranh luận cách tính điểm để tìm ra người bị loại ,
thì Sáng phải ra đi , vô tình để lại 2 ông bạn cùng bảng tiếp tục đi sâu vào tới trận chung kết .
Bảng của Trần Hoàng Quân ( lại Quân , hic)- Phương nhí , -Vũ - Tuấn cũng vậy , 3 người cùng ăn lẫn nhau 3/2 ,
lại phải cộng cộng , chia chia 1 hồi mới ra người đi tiếp (cái này mình phải cám ơn anh Hùng Hà nội
đã trả lời trực tiếp để kết thúc phần tranh luận về cách tính điểm ). cuối cùng Phương nhí , Vũ Mitadoor, MinhThi,
Huy Bằng , Quân vĩnh long , Khoa cùi bắp vào vòng tứ kết .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hạng D bán kết Bình chỉa thắng Hùng lốc 3/0 khá dễ ,
Thái Như Ý cũng vượt qua Huy ốc dâu cùng tỉ số ấy cũng thật nhanh.
Vào chung kết mới kịch tính khi Ý dẫn liền 1 mạch 7/0 và ... thua ván đầu 8/11 ( hic).
Ván 2 Ý thắng với tỉ số đậm .
Hai bên tiếp tục so kè , nhưng tới ván 5 thì Bình chỉa quá bản lãnh đã ăn xa và rinh cúp vàng danh giá .
 

Drhongson

Đại Tá
Hạng C bán kết Woòng Bảo Bảo thua An Tây ninh set đầu , nhưng đã thắng lại 3 ván sau khá dễ .
Bên kia Thịnh 175 nhẹ nhàng vào chung kết
khi Út Hoàng Anh (tám râu) bị chấn thương tay phải bỏ cuộc sau khi thua set 1 .
Vào trận chung kết Thịnh giao bóng hiểm hóc và thắng dễ 2 ván đầu ,
Bảo vùng lên gỡ liền 2 ván sau với tỉ số sát sạt .
Vào ván 5 mới ghê hồn khi Thịnh gác 10/7 , Bảo gỡ 8/10 , Thịnh nắm giao bóng sở trường
tưởng nắm chắc chức vô địch , ai dè khi phát bóng sang Bảo dũng cảm giật ngay , 10/9.
rồi 10 đều ... thế rồi Bảo lên tinh thần và lấy luôn cúp vàng trong tầm tay Thịnh.
 

Drhongson

Đại Tá
Bán kết Hạng B , Đăng KHOA và Quân Vĩnh long vượt qua Phương nhí và Huy Bằng .
2 đấu thủ vào chung kết và Khoa đen đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng 3/1
(vòng bảng Khoa thua Quân vĩnh long 2/3) và rinh cup vàng đầy danh giá .
Cái hay của hạng B là tất cả các đấu thủ tham gia giải đều có khả năng rất đều nhau ,
ăn qua ăn lại từng mili điểm .
Sau khi đoạt cúp có lẽ Khoa cùi bắp sẽ thăng hạng A ? Nếu thế thì đây sẽ là 1 đấu thủ có độ thăng tiến cực nhanh ,
mỗi năm lên 1 hạng , hoan hô Khoa.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Lại nòi về Bình chỉa , nguyên nhân chính làm cho mọi dự đoán đều trật lất (hic).
Bình có độ quái kinh người , vô địch D nhưng từng ăn qua lại với nhiều hảo thủ hạng B, C .
kỳ tới thăng hạng C là quá chuẩn .chúc mừng Bình .
Thái Như Ý hụt chức vô địch là bất ngờ lớn với nhiều người , trình độ thì rõ là cứng ngắc rồi , nhưng có lẽ
cái bản lãnh thì cần trui rèn thêm tí nữa .
 

FUJISANCO

Trung Sỹ
Bình chĩa chung đội Pre với em năm 2009 mà :).
Ông này đánh quái lắm. Hehe.
Do em bận việc gia đình nên ko tham gia giải đc. Nhờ vậy đỡ bị thua te tua. Hihi.
Ráng tập năm sau lên đánh chủ lực. ^_^.
VDV Ý năm sau lên C luôn, hôm trước đánh với em, em ko có đường ra. @@
Em thì năm sau xuống D đánh ^_^.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Vậy là cái áo KTS mới coóng ( của Phát Lucky tặng mình ) vẫn chưa có chủ mới .
Để hẹn ai may mắn trong 1 giải khác vậy . hì
 

Drhongson

Đại Tá
Mình chưa lý giải được tại sao 1 giải qui tụ toàn tinh hoa cao thủ của các hạng mà lại chưa hấp dẫn
được các đấu thủ tham dự (hạng nào cũng không đủ 16 người) _?
có lẽ nào anh em kiệt sức sau 1 mùa giải đồng đội trường chinh mấy tháng ròng ?
hay là giải đơn này làm rời xa ngày chung kết đồng đội quá nên có vẻ mhuốm màu chợ chiều cuối khoá ?
Tại sao khán giả không đông nghẹt khán phòng như mình tưởng tượng ?
các lãnh đội , các ông bầu , các đồng đội cũng hiếm thấy đi theo ... ?
Hay có khi tại giải thưởng thấp không đủ hấp lực ? hay nhiều cao thủ sợ lên điểm lên hạng ?
hay là khiêm tốn sợ thành tích cao ?,sợ nổi tiếng quá chăng?
Khán giả cũng vậy , sân bãi ngon , bàn Andro hảo hạng , trận đấu nào cũng hay ,
cao thủ nào cũng tiếng tăm vang dội ...
vậy mà sao ít khán giả tới xem , uổng quá vậy hả bà con ? Thứ 7 chủ nhật mà các member chắc là bận bịu cả ?
Mình thì có giải là kiếm cớ đi ngay ,chứ không lẽ quanh năm suốt tháng cứ mãi ở nhà để
bị vợ nó sai vặt nấu cơm quét nhà giặt tã thay bým ...?
sao không hoãn bớt 1 buổi hẹn hò hôn hít yêu đương , sao không hoãn được 1 buổi dợt bóng
để đi ủng hộ cho bạn mình chiến đấu được nhỉ ???
bạn mình thi đấu mình thờ ơ không đi cổ vũ , đến khi mình đấu thì e rằng ...
1 giải đấu đỉnh cao như 1 bữa tiệc ngon , nhiều người cùng hưởng thì cái sướng lan toả mới tê lê phê chứ . hì .
 
Last edited by a moderator:

toan892

Binh Nhất
Mình chưa lý giải được tại sao 1 giải qui tụ toàn tinh hoa cao thủ của các hạng mà lại chưa hấp dẫn
được các đấu thủ tham dự (hạng nào cũng không đủ 16 người) _?
có lẽ nào anh em kiệt sức sau 1 mùa giải đồng đội trường chinh mấy tháng ròng ?
hay là giải đơn này làm rời xa ngày chung kết đồng đội quá nên có vẻ mhuốm màu chợ chiều cuối khoá ?
Tại sao khán giả không đông nghẹt khán phòng như mình tưởng tượng ?
các lãnh đội , các ông bầu , các đồng đội cũng hiếm thấy đi theo ... ?
Hay có khi tại giải thưởng thấp không đủ hấp lực ? hay nhiều cao thủ sợ lên điểm lên hạng ?
hay là khiêm tốn sợ thành tích cao ?,sợ nổi tiếng quá chăng?
Khán giả cũng vậy , sân bãi ngon , bàn Andro hảo hạng , trận đấu nào cũng hay ,
cao thủ nào cũng tiếng tăm vang dội ...
vậy mà sao ít khán giả tới xem , uổng quá vậy hả bà con ? Thứ 7 chủ nhật mà các member chắc là bận bịu cả ?
Mình thì có giải là kiếm cớ đi ngay ,chứ không lẽ quanh năm suốt tháng cứ mãi ở nhà để
bị vợ nó sai vặt nấu cơm quét nhà giặt tã thay bým ...?
sao không hoãn bớt 1 buổi hẹn hò hôn hít yêu đương , sao không hoãn được 1 buổi dợt bóng
để đi ủng hộ cho bạn mình chiến đấu được nhỉ ???
bạn mình thi đấu mình thờ ơ không đi cổ vũ , đến khi mình đấu thì e rằng ...
1 giải đấu đỉnh cao như 1 bữa tiệc ngon , nhiều người cùng hưởng thì cái sướng lan toả mới tê lê phê chứ . hì .

Ai cũng như bác Sơn thì bb VN chẳng mấy chốc vượt qua mấy ông Tàu. Hehehe thanks bác nhiều nhiều, khán giả lì nhất của các giải.
 

Bình luận từ Facebook

Top