Clip bóng bàn chế

quan221212

Đại Uý
Nếu bác @quan221212 biết tiếng tàu thì độ thật của nó >90% đấy
tớ thì chịu không biết tiếng tàu thật, nhưng cũng đoán là dù các bạn chế cũng thấy tình tiết logic, chẳng qua là nói nhanh quá, k kịp hiểu, tụi tàu văn hóa cũng giống mình, HLV với học trò sàn sàn tuổi nhau, chắc toàn anh em chí tớ cả. Mà cái thằng Khoa sao bướng thế nhỉ, trận nào cũng bị HLV mắng té tát vì cái thái độ thi đấu?:mad:
 

Cachua

Thượng Tá
cho hỏi thêm, trận này là trận nào? gặp ai mà Zhang bị chỉ trích dữ dội vậy?
Trận này diễn ra trước thềm Olympic 2016, thời điểm mà cu Khoa bị chỉ trích nặng nề về phong độ và scandal chọn VĐV đánh đơn ở OLP của anh Lượng.
Trận này gặp Hao Shuai
 

quan221212

Đại Uý
Trận này diễn ra trước thềm Olympic 2016, thời điểm mà cu Khoa bị chỉ trích nặng nề về phong độ và scandal chọn VĐV đánh đơn ở OLP của anh Lượng.
Trận này gặp Hao Shuai
Kể ra làm thầy cu Khoa cũng đau tim, nhanh giảm thọ thật, lâu lâu giải lớn hắn mới cho thầy nở mày nở mặt. Còn lại các giải nhỏ năm 2015-2016 hắn làm cho các thầy nói rát lưỡi và cổ họng vẫn chứng nào tật đấy. Thế mới thấy được làm thầy của Mã Long và Fan ZenDong mới sướng làm sao, đánh lúc nào cũng đánh hết mình, không nhường cho đối thủ dù chỉ 1 séc. Nở hết cả mặt mũi.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thêm tí cho nó vui nhé các bác

Chiến: Anh bảo chú rồi, thằng này là phải mạnh tay, hôm qua nó đớp cả chiếu, anh hôm nọ vào cửa thằng Long đánh với chú, ăn được cả tháng lương, hôm qua, nó cũng chén. Mà anh nói với mày rồi, thằng này láo, hôm qua anh Lượng ngồi cùng chiếu, đã nháy nhau bảo để anh Lượng dọn chiếu, thế mà nó dám ù tám đỏ 2 lèo thông tôm mấy lần liền, đến nỗi anh Lượng phải đi rút tiền, bị chị Lượng biết, gọi điện to cả tay, gồng lên như anh thế này này, mới được chị bỏ qua. Mày mà để nó luộc trận này, chắc con anh tháng sau ăn cháo, mà sợ anh Lượng nghi anh đi cửa nó trận này, thì anh cũng mất nghiệp luôn

Lượng: này chú Zhang, chú cứ đánh, chuyện thằng này, để hôm nào làm trận Karaoke anh dạy nó như lần Tết, chú không phải lo. Hôm nọ anh đã gọi thằng Long rồi, hôm chú đánh với nó, anh đã định đi cửa nó, nhưng anh khoái chú, ngu ngu lao cửa chú, nên giờ Chiến nó toàn phải chở anh đi, xe anh đi đêm rồi. Chú cứ đánh thế nào cũng được, nó thắng hay thua, anh cũng phải gọi thằng Hao với thằng Long để vay tiền, không con vợ anh nó hấp diêm ngay. Nói chung chú dạo này gái gú kém, bia rượu cũng kém, thế sao mà đánh đấm cho tốt được.

Nhưng anh ghét thằng Shuai này, nên chú cứ chơi, chú chắc chân Rio rồi, còn thằng Shuai, có thắng chú tuyệt đối, thì mãn đời nhà nó vẫn là quân xanh cho chú thôi, chú yên tâm mà đánh đi.

Anh cũng có lời với mấy anh trước rồi, chú không phải xoắn
 

quan221212

Đại Uý
Thêm tí cho nó vui nhé các bác

Chiến: Anh bảo chú rồi, thằng này là phải mạnh tay, hôm qua nó đớp cả chiếu, anh hôm nọ vào cửa thằng Long đánh với chú, ăn được cả tháng lương, hôm qua, nó cũng chén. Mà anh nói với mày rồi, thằng này láo, hôm qua anh Lượng ngồi cùng chiếu, đã nháy nhau bảo để anh Lượng dọn chiếu, thế mà nó dám ù tám đỏ 2 lèo thông tôm mấy lần liền, đến nỗi anh Lượng phải đi rút tiền, bị chị Lượng biết, gọi điện to cả tay, gồng lên như anh thế này này, mới được chị bỏ qua. Mày mà để nó luộc trận này, chắc con anh tháng sau ăn cháo, mà sợ anh Lượng nghi anh đi cửa nó trận này, thì anh cũng mất nghiệp luôn

Lượng: này chú Zhang, chú cứ đánh, chuyện thằng này, để hôm nào làm trận Karaoke anh dạy nó như lần Tết, chú không phải lo. Hôm nọ anh đã gọi thằng Long rồi, hôm chú đánh với nó, anh đã định đi cửa nó, nhưng anh khoái chú, ngu ngu lao cửa chú, nên giờ Chiến nó toàn phải chở anh đi, xe anh đi đêm rồi. Chú cứ đánh thế nào cũng được, nó thắng hay thua, anh cũng phải gọi thằng Hao với thằng Long để vay tiền, không con vợ anh nó hấp diêm ngay. Nói chung chú dạo này gái gú kém, bia rượu cũng kém, thế sao mà đánh đấm cho tốt được.

Nhưng anh ghét thằng Shuai này, nên chú cứ chơi, chú chắc chân Rio rồi, còn thằng Shuai, có thắng chú tuyệt đối, thì mãn đời nhà nó vẫn là quân xanh cho chú thôi, chú yên tâm mà đánh đi.

Anh cũng có lời với mấy anh trước rồi, chú không phải xoắn
ặc ặc vãi cả chưởng
 

Bình luận từ Facebook

Top