SK Team

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ngày mai vợ cho rảnh rỗi đến 3h chiều, và trông con từ 3h chiều đến đêm, 3 mẹ con nó đi liên hoan, đi chơi, xem phim, ... nói chung là từ 3h chiều là hai bố con trông nhau
 

langngoi

Đại Tá
WP_20160502_20_25_24_Pro.jpg

mai về thủ đô roài.
 

langngoi

Đại Tá
Món này hấp dẫn đấy. Chợ nào bán thế? Mối nào cá ngon vậy?:)
Đừng nói ở Trần Quốc Hoàn nha. :p
:rolleyes:
Cá bán ở Trần Quốc Hoàn loại 7x đời gần cuối, tanh tanh ươn ươn bác ạ:rolleyes:
hi hi hình như có cái chợ cóc ở đấy, nhưng mà em cũng chửa tiện ghé qua chợ lần nào, toàn free ship tần mồm, chỉ việc gỡ xương và chén thôi bác ah!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hi hi hình như có cái chợ cóc ở đấy, nhưng mà em cũng chửa tiện ghé qua chợ lần nào, toàn free ship tần mồm, chỉ việc gỡ xương và chén thôi bác ah!
Nhớ gỡ cẩn thận, cá đấy mà hóc thì ... nhè cũng không ra đâu :p

Mà đang hỏi, muốn làm dầu ăn hay muốn làm jun đây ????? :rolleyes::D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
à loại cá này đếch biết ăn jun toàn ăn plastic, nên em toàn mua mồi ấy :D nhồi vào mồm nó thôi bác ah :D
Vừa về đến nhà đã lo họp chợ, xem vợ nó đâu, nhỡ nó đứng sau lưng lại khổ :p:p:p:p

Cho con đi ị, chùi đít cho nó chưa, giật nước chưa, .... :p:p:p:p:p
 

langngoi

Đại Tá
Vừa về đến nhà đã lo họp chợ, xem vợ nó đâu, nhỡ nó đứng sau lưng lại khổ :p:p:p:p

Cho con đi ị, chùi đít cho nó chưa, giật nước chưa, .... :p:p:p:p:p
khà khà, ko phải việc của Dự :p. bác mới phải lo chùi đit cho con chứ em thì, mình đẻ ra nó, nó chả chùi cho mình thì thôi, mắc mớ dzề mình phải hầu nó, vớ vỉn thật :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
khà khà, ko phải việc của Dự :p. bác mới phải lo chùi đit cho con chứ em thì, mình đẻ ra nó, nó chả chùi cho mình thì thôi, mắc mớ dzề mình phải hầu nó, vớ vỉn thật :D
Nói phét ;)
Khi mới 1 đứa, tao đã biết vừa ăn cơm, mắt xem ti vi, tay vỗ vỗ vào lưng con nhóc, "ỈA NGON NÀO, ỈA NGON NÀO :rolleyes:" Nghĩ lại vẫn thấy hài thật

Hai vợ chồng ăn cơm, nó ngồi ỉa ngay bên cạnh, vẫn ăn như thường, lại còn dỗ nó ỉa ngon, nghĩ lại thấy mình đúng là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
 

langngoi

Đại Tá
Nói phét ;)
Khi mới 1 đứa, tao đã biết vừa ăn cơm, mắt xem ti vi, tay vỗ vỗ vào lưng con nhóc, "ỈA NGON NÀO, ỈA NGON NÀO :rolleyes:" Nghĩ lại vẫn thấy hài thật

Hai vợ chồng ăn cơm, nó ngồi ỉa ngay bên cạnh, vẫn ăn như thường, lại còn dỗ nó ỉa ngon, nghĩ lại thấy mình đúng là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
khà khà, em ko hạnh phúc đến mức bô cứt 1 bên bô cơm 1 bên như bác :p mất vệ sinh bỏ mẹ, ăn ra ăn, ị ra ị nhá, dù sao tao cũng là bố mày :p chứ ko có vụ mày đang là bố tao thế :D, ờ thì mày bé tao ko chấp, nhưng tao ko ăn cùng với việc mày ị được, nhất là tao có thể nhịn chứ ko tham ăn tục uống, 1 thằng thi ăn, 1 thằng thi ị thế được.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
khà khà, em ko hạnh phúc đến mức bô cứt 1 bên bô cơm 1 bên như bác :p mất vệ sinh bỏ mẹ, ăn ra ăn, ị ra ị nhá, dù sao tao cũng là bố mày :p chứ ko có vụ mày đang là bố tao thế :D, ờ thì mày bé tao ko chấp, nhưng tao ko ăn cùng với việc mày ị được, nhất là tao có thể nhịn chứ ko tham ăn tục uống, 1 thằng thi ăn, 1 thằng thi ị thế được.
Chú thế là đại gia rồi, hồi đó, nó bé tí, mới có 3 tuổi, gầy như con cò hương, đến bữa hai bố mẹ đi tầm 5km mới cho nó ăn được 1 bát con cháo, xót chết mẹ

Nhà rộng thoải mái, nhưng nó lại sợ một mình, đang ăn thì nó buồn ị, bỏ ăn chờ nó ị thì biết đến lúc nào, nó ị cả tiếng, đợi xong lại đến giờ nó ăn, nó ngủ, thì ăn vào lúc nào, chả nhẽ chờ nó ngủ đêm rồi mới ăn cơm.

Hồi đầu vợ cứ kêu mất vệ sinh, sau vài lần quen hết, vừa ăn vừa nói chuyện với nó, cho nó ị nhanh, kẻo muỗi đốt:p
 

langngoi

Đại Tá
Chú thế là đại gia rồi, hồi đó, nó bé tí, mới có 3 tuổi, gầy như con cò hương, đến bữa hai bố mẹ đi tầm 5km mới cho nó ăn được 1 bát con cháo, xót chết mẹ

Nhà rộng thoải mái, nhưng nó lại sợ một mình, đang ăn thì nó buồn ị, bỏ ăn chờ nó ị thì biết đến lúc nào, nó ị cả tiếng, đợi xong lại đến giờ nó ăn, nó ngủ, thì ăn vào lúc nào, chả nhẽ chờ nó ngủ đêm rồi mới ăn cơm.

Hồi đầu vợ cứ kêu mất vệ sinh, sau vài lần quen hết, vừa ăn vừa nói chuyện với nó, cho nó ị nhanh, kẻo muỗi đốt:p
:) con bác số hưởng, con em đen rơi vào nhà bố mẹ ko cơm bưng nước rót, bưng bô đổ cứt hoành thế được. chứ chả phải lỗi tạ bác hay tại em :D
 

Bình luận từ Facebook

Top