LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỮA DỨT ĐIỂM BỆNH VIÊM XOANG

Status
Không mở trả lời sau này.

waa

Đại Uý
Dân bóng bàn ít khi bị viêm xoang lắm ... ai bị hãy chơi bb là khắc phục ngay.
Thằng con em bị tịt mũi từ bé đến lớp 10, sang lớp 11 nhảy dây 1 ngày 400 - 600 cái, ra 1 /2 lít mồ hôi , sau 2 tháng hết tịt 90 %
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Có 1 số Bạn điện thọai hỏi Tôi. Khi xông thuốc 1 tháng đã hết nghẹt mũi, hết dịch chảy ra, khi bịt 1 mũi hít vô thở ra đã thông thoáng chứng tỏ bệnh đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn còn đau đầu. Trên nguyên lý nếu đã hết dịch, mũi thông thoáng thì đau đầu phải giảm rất nhiều hay đã hết đau. Vậy Nếu còn đau thì phải có 1 bệnh nữa đi kèm như: phình mạch máu não, cao áp huyết, thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ... . Sau khi Tôi khi hỏi Bạn Ấy có bệnh về đốt sống cổ ko? Bạn trả lời bị thoái hoá đốt sống cổ lâu rồi. Trên nguyên lý y học Nếu thoái hoá đốt sống cổ sẽ bi chèn mạch máu tại đó, nên máu ko lên đủ gây nhức đầu do thiếu máu não chứ ko phải đau đầu do Viêm Xoang..do vậy nếu xông ko hết đau đầu là do các nguyên nhân này, Các bạn nên kiểm tra lại để biết cách chữa trị cho hết đau đầu. Thanks các Bạn. Mọi Thắc mắc xin l/h ĐT: 0978.782486.
 

bocau

Đại Tá
Thuốc của Bác @kythuatbongban thật sự có chữa khỏi bệnh hay không thì thời gian sẽ trả lời và những ai đã xông thuốc của Bác hãy hãy cung cấp thêm thông tin kết quả điều trị, để ae trên dd biết và yên tâm khi lấy thuốc điều trị ;
Dù sao thì những bài viết mà Bác @kythuatbongban cung cấp liên quan đến bệnh viêm xoang mũi, cũng mang nhiều thông tin rất bổ ích đối với người mắc phải chứng bệnh này;
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Cám ơn Bạn Bồ Câu. Rất nhiều Bạn bị Viêm Xoang ko biết được cách chữa nên mất rất nhiều tiền mà còn tổn hai đến các cơ quan nội tạng khác như gan,thận., xương, bao tử... vì sự dụng kháng sinh, giam đau, kháng viêm corticoid liều cao mà ko khỏi. Có Bạn Tôi mới gởi Thuốc Mổ Xoang 3 lần vẫn ko khỏi, hết cả tiền bao hiểm xã hội, mổ xoang 5 ngày vẫn đ au đầu như củ, nên Tôi cũng là Bệnh nhân Viêm Xoang và cả Bà Xã Tôi nhờ Bài Thuốc này mà hết đến nay. Sau khi nghiên cứu thấy rất nhiều ưu việt của Bài Thuốc nay là An Toàn, tiện lợi, rẻ tiền ,hiệu quá. Nhiều người chỉ lấy 1 đợt là hết như anh Anzippo làm vợt, chú Tín Kontum... nên giới thiệu trên diễn đàn để ACE biết thêm 1 cách chữa mới .
 

xizach

Binh Nhì
Em cũng bị viêm xoang, đã mua thuốc của bác này xông từ hồi bác còn chưa nói giá mà chỉ yêu cầu tùy hỉ (lúc em mua không có bác ở nhà, theo đề nghị của vợ bác em cũng đưa 500k cho 2 gói nhỏ). Xông mấy lần đầu thì thấy tác dụng rất rõ nhưng sau khi xông khoảng 1 tuần thì thấy những chổ tiếp xúc với khói thuốc như mũi, trán bị nổi mụn nhọt. Ngưng xông vài ngày là hết nhọt. Tìm hiểu trên internet thấy một trong những tác dụng phụ của corticoid là nổi mụn nên em ớn quá bỏ luôn không xông nữa. Tìm hiểu thêm thì thấy có một ông thầy ở Bình Thuận cũng bán thuốc như vậy. Thuốc gì có một nhúm chút xíu mà hơn 500k, có thảo dược gì mà mắc đến mức đó. Lúc đầu bác này chỉ làm thuốc giúp người nên khả năng là chi phí nguyên liêu để làm thuốc này không cao. Các bác cứ đọc hết các bài của bác này từ đầu đến cuối sẽ thấy mục tiêu của bác là bán thuốc chứ không phải là cứu giứp người như tuyên bố ban đầu. Em khuyên các bác nào muốn dùng thuốc thì nên đưa đi thử xem có corticoid không trước đã.
Hồi trước em cũng định đi thử nhưng không biết chỗ nào thử. Bác nào biết chổ chỉ em, em đi thử rồi báo lại cho các bác biết.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Em cũng bị viêm xoang, đã mua thuốc của bác này xông từ hồi bác còn chưa nói giá mà chỉ yêu cầu tùy hỉ (lúc em mua không có bác ở nhà, theo đề nghị của vợ bác em cũng đưa 500k cho 2 gói nhỏ). Xông mấy lần đầu thì thấy tác dụng rất rõ nhưng sau khi xông khoảng 1 tuần thì thấy những chổ tiếp xúc với khói thuốc như mũi, trán bị nổi mụn nhọt. Ngưng xông vài ngày là hết nhọt. Tìm hiểu trên internet thấy một trong những tác dụng phụ của corticoid là nổi mụn nên em ớn quá bỏ luôn không xông nữa. Tìm hiểu thêm thì thấy có một ông thầy ở Bình Thuận cũng bán thuốc như vậy. Thuốc gì có một nhúm chút xíu mà hơn 500k, có thảo dược gì mà mắc đến mức đó. Lúc đầu bác này chỉ làm thuốc giúp người nên khả năng là chi phí nguyên liêu để làm thuốc này không cao. Các bác cứ đọc hết các bài của bác này từ đầu đến cuối sẽ thấy mục tiêu của bác là bán thuốc chứ không phải là cứu giứp người như tuyên bố ban đầu. Em khuyên các bác nào muốn dùng thuốc thì nên đưa đi thử xem có corticoid không trước đã.
Hồi trước em cũng định đi thử nhưng không biết chỗ nào thử. Bác nào biết chổ chỉ em, em đi thử rồi báo lại cho các bác biết.
Nổi mụn có rất nhiều nguyên nhân, như nóng trong người cũng nổi mụn... bạn chưa biết mà đã ngậm máu phun người vậy? Bạn cứ đi kiểm nghiệm xem có ko rồi hãy nói. Trên lý thuyết và thực tế những người bán thuốc vô lương tâm lừa người thì chỉ có trộn corticoid trong thuốc uống mà thôi, chứ đốt thành than thì làm gì còn tác dụng. Biết bao nhiêu các Bác lấy thuốc Tôi có ai nổi mụn đâu. Thuốc thì có nhiều dạng tại sao 1 ti xíu sừng Tê phải mua 1 đống tiền nên ko thể nói nhiều hay ít. Chỉ với 500 ngàn xông trong 2 tháng chữa tốt 1 bệnh nan y mà Tây Y chữa ko được mà bạn kêu mắc. Vậy Bạn vô Bv chữa đi giá bao nhiêu rồi viết đưng nói lung tung. Tôi năm nay U 60 rồi ko phải như con nít mà chưa biết chắc chắn đã nói lung tung. Tôi mong rằng Bạn đi kiểm nghiệm càng sớm càng tốt để đừng nói những lời như vậy. Thanhks Bạn.
 

xizach

Binh Nhì
Thuốc này giống như thuốc của lương y Tống Đình Linh, cũng tuyên bố làm từ cây cỏ, cách xông cũng tương tự, cách quảng cáo cũng tương tự. Dưới đây là một bài viết phản hồi của một bạn mà em tìm được trên webtretho.

webtretho.com/forum/f77/xin-y-kien-kham-chua-xoang-cua-luong-y-tong-dinh-linh-va-dong-y-gia-truyen-bao-phuc-740568/index2.html

"Chào mọi người,
Mọi người hãy cân nhắc trước khi mua thuốc xông của ông Tống Đình Linh. Mình bị viêm mũi xoang dị ứng có phì đại cuốn mũi nên ngạt mũi suốt ngày, mũi ko bao h thở thông dc 2 bên, nằm xuống thì ngạt tịt. Qua Facebook mình dc 1 nick có tên "Viêm xoang chữa bệnh" kết bạn, xưng là lương y Tống Đình Linh có bài thuốc quý xông chữa viêm xoang mũi hiệu quả. Mình inbox thì ông ta khẳng định thuốc xông của ông ta chữa khỏi dc ngạt mũi của mình. Vì dùng nhiều thuốc ko hiệu quả nên mình cũng nghi ngờ, đã nhắn hỏi rất nhiều người có nick trên face mà ông ta đăng là đã khỏi bệnh. Có người trả lời mình nói đỡ 1 chút, người thì ko trả lời, còn mấy người bệnh nặng (có người bị hen) thì nói là dùng 3 đợt mà ko ăn thua gì. Mình cũng ái ngại nhưng rốt cục vẫn mua thuốc xông. Xông hết đợt đầu, bệnh nặng hơn và người mệt hơn, nhắn tin thì ông ấy bảo yên tâm đang đào thải dịch nên nặng hơn, hết thuốc sẽ hết. Và rồi hết thuốc mình thấy vẫn vậy, mũi ko đỡ ngạt tẹo nào, nhắn tin ông lại nói dùng đợt 2. Mình mua tiếp đợt 2, xông mà vẫn thấy mệt người hơn, báo lại thì ông ta nói bệnh nặng nên phải kiên trì. Và hết đợt 2 mình nghỉ 7 ngày, bệnh chẳng đỡ chút nào. Rồi nhắn cho ông ấy thì ông ấy lại nói phải dùng đợt 3. Mình đành đâm lao theo lao mua thêm đợt 3, và rốt cục mình xông hết 3 đợt, thiệt hại 900k mà bệnh ko có chút nào giảm bớt. Lần cuối cùng nhắn tin cho ông Linh ông ấy có đọc tin nhưng ko trả lời, và unfriend với mình.
Qua đây mình có vài lời muốn nói với những ai đang băn khoăn muốn mua thuốc của ông Linh xông chữa xoang:
1. Ông ta tự nhận lương y làm việc trong bệnh viện nhà nước nhưng chưa bao h có 1 bài viết ra hồn thể hiện mình thực sự hiểu biết về Đông y và chữa viêm xoang theo quan niệm của YHCT. Các bạn nếu kết bạn FB với ông ta sẽ thấy ông ta suôt ngày post đi post lại mấy bài viết copy trên mạng, rồi cài vào quảng cáo thuốc của mình, nào là "Phải dùng thuốc xông mới đi vào hết các hốc xoang, nào là ưu điểm của kháng sinh thực vật", rồi đến cả danh sách những bệnh nhân theo ông ta đã khỏi bệnh, mà chẳng ai có thể kiểm chứng rõ ràng.
2. Trên facebook luôn có vài nick chuyên vào comment nói tốt cho thuốc của ông ta và thể hiện mình khỏi bệnh
3. Các bình luận phản hồi dùng thuốc ko đỡ, ko tiến triển sẽ đều bị xóa, và đâu đâu cũng là lời khẳng định của ông ta "Sẽ khỏi bạn ah". Bản thân mình comment dùng thuốc ko đỡ ông ta còn dọa khóa nick mình nếu mình tiếp tục bình luận như vậy (kinh quá, lương y là admin facebook ah???)
4. Những cơ sở ông ta phân phối thuốc ko phải là chỗ các bạn đến khám bệnh đâu mà chỉ là chỗ bán thuốc thôi, đừng mơ đến đấy dc khám bệnh. Vì các bạn có đến chỗ ông ta đi chăng nữa thì vẫn chỉ nghe vài câu sáo rỗng trẻ con và mua gói thuốc xông về thôi.
5. Thuốc bán ở HN, chỗ N2F là 300k/gói dùng 9 ngày, ko phải 290k như quảng cáo. Tay bán thuốc chẳng học y ngày nào cũng bày đặt gọi điện tư vấn.
Tóm lại, hãy rửa mũi mỗi ngày nếu bạn bị viêm mũi xoang, gặp bs TMH hoặc thầy thuốc Đông y chân chính để dc hướng dẫn điều trị, đừng bao h tin quảng cáo.
Trân trọng
Xuyên Sơn Giáp"
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Thuốc này giống như thuốc của lương y Tống Đình Linh, cũng tuyên bố làm từ cây cỏ, cách xông cũng tương tự, cách quảng cáo cũng tương tự. Dưới đây là một bài viết phản hồi của một bạn mà em tìm được trên webtretho.

webtretho.com/forum/f77/xin-y-kien-kham-chua-xoang-cua-luong-y-tong-dinh-linh-va-dong-y-gia-truyen-bao-phuc-740568/index2.html

"Chào mọi người,
Mọi người hãy cân nhắc trước khi mua thuốc xông của ông Tống Đình Linh. Mình bị viêm mũi xoang dị ứng có phì đại cuốn mũi nên ngạt mũi suốt ngày, mũi ko bao h thở thông dc 2 bên, nằm xuống thì ngạt tịt. Qua Facebook mình dc 1 nick có tên "Viêm xoang chữa bệnh" kết bạn, xưng là lương y Tống Đình Linh có bài thuốc quý xông chữa viêm xoang mũi hiệu quả. Mình inbox thì ông ta khẳng định thuốc xông của ông ta chữa khỏi dc ngạt mũi của mình. Vì dùng nhiều thuốc ko hiệu quả nên mình cũng nghi ngờ, đã nhắn hỏi rất nhiều người có nick trên face mà ông ta đăng là đã khỏi bệnh. Có người trả lời mình nói đỡ 1 chút, người thì ko trả lời, còn mấy người bệnh nặng (có người bị hen) thì nói là dùng 3 đợt mà ko ăn thua gì. Mình cũng ái ngại nhưng rốt cục vẫn mua thuốc xông. Xông hết đợt đầu, bệnh nặng hơn và người mệt hơn, nhắn tin thì ông ấy bảo yên tâm đang đào thải dịch nên nặng hơn, hết thuốc sẽ hết. Và rồi hết thuốc mình thấy vẫn vậy, mũi ko đỡ ngạt tẹo nào, nhắn tin ông lại nói dùng đợt 2. Mình mua tiếp đợt 2, xông mà vẫn thấy mệt người hơn, báo lại thì ông ta nói bệnh nặng nên phải kiên trì. Và hết đợt 2 mình nghỉ 7 ngày, bệnh chẳng đỡ chút nào. Rồi nhắn cho ông ấy thì ông ấy lại nói phải dùng đợt 3. Mình đành đâm lao theo lao mua thêm đợt 3, và rốt cục mình xông hết 3 đợt, thiệt hại 900k mà bệnh ko có chút nào giảm bớt. Lần cuối cùng nhắn tin cho ông Linh ông ấy có đọc tin nhưng ko trả lời, và unfriend với mình.
Qua đây mình có vài lời muốn nói với những ai đang băn khoăn muốn mua thuốc của ông Linh xông chữa xoang:
1. Ông ta tự nhận lương y làm việc trong bệnh viện nhà nước nhưng chưa bao h có 1 bài viết ra hồn thể hiện mình thực sự hiểu biết về Đông y và chữa viêm xoang theo quan niệm của YHCT. Các bạn nếu kết bạn FB với ông ta sẽ thấy ông ta suôt ngày post đi post lại mấy bài viết copy trên mạng, rồi cài vào quảng cáo thuốc của mình, nào là "Phải dùng thuốc xông mới đi vào hết các hốc xoang, nào là ưu điểm của kháng sinh thực vật", rồi đến cả danh sách những bệnh nhân theo ông ta đã khỏi bệnh, mà chẳng ai có thể kiểm chứng rõ ràng.
2. Trên facebook luôn có vài nick chuyên vào comment nói tốt cho thuốc của ông ta và thể hiện mình khỏi bệnh
3. Các bình luận phản hồi dùng thuốc ko đỡ, ko tiến triển sẽ đều bị xóa, và đâu đâu cũng là lời khẳng định của ông ta "Sẽ khỏi bạn ah". Bản thân mình comment dùng thuốc ko đỡ ông ta còn dọa khóa nick mình nếu mình tiếp tục bình luận như vậy (kinh quá, lương y là admin facebook ah???)
4. Những cơ sở ông ta phân phối thuốc ko phải là chỗ các bạn đến khám bệnh đâu mà chỉ là chỗ bán thuốc thôi, đừng mơ đến đấy dc khám bệnh. Vì các bạn có đến chỗ ông ta đi chăng nữa thì vẫn chỉ nghe vài câu sáo rỗng trẻ con và mua gói thuốc xông về thôi.
5. Thuốc bán ở HN, chỗ N2F là 300k/gói dùng 9 ngày, ko phải 290k như quảng cáo. Tay bán thuốc chẳng học y ngày nào cũng bày đặt gọi điện tư vấn.
Tóm lại, hãy rửa mũi mỗi ngày nếu bạn bị viêm mũi xoang, gặp bs TMH hoặc thầy thuốc Đông y chân chính để dc hướng dẫn điều trị, đừng bao h tin quảng cáo.
Trân trọng
Xuyên Sơn Giáp"
Than ôi ! Ở sao cho vừa lòng người ?
 

Nghiêm Hoàng

Trung Uý
Dạo trước em cũng bị, ngày rửa mũi 4 5 lần bằng nước muối sinh lý. Giờ thì bye bye viêm mũi. Rượu uống tẹt mà ko bị ngaṭ mũi các cụ, mợ ah. Ngon, bổ, rẻ
 

toaitong12

Binh Nhì
mong là sẽ thành công, em bị lâu rồi mà gần như không khỏi được, nó chỉ giảm khi chữa thôi, xong rồi đâu lại vào đó.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
mình cũng giống bạn đó, khó khỏi lắm
Viêm Xoang là Viêm những hốc xương nên khi sử dụng nước muối sinh lý Bạn đã sát khuẩn những hốc xương và làm mũi thông thoáng nên bệnh cũng sẽ hết , nhưng đó là bị Viêm nhẹ ở các Xoang trước. Nếu Vi trùng đã vào sâu trong các Xoang sau như Xoang Bướm, Xoang Sàng Sau thì nhỏ nước muối sinh lý hay các loại thuốc nhỏ khác ko vào được, lý do vì các Xoang này nằm sâu trong não và cấu tạo của các Xoang Sàng như Hình Tổ Ong nên nước khó vào được các xoang này, khi Viêm Xoang các niêm mạc Xoang bị sưng tấy và tiết dịch nên mũi thường bị nghẽn nên nước muối khó vào sâu được. Hôm thứ 7 có gởi Thuốc cho Anh Trung Kiên Sở Tư Pháp Tỉnh Lâm Đồng. Số Vận Đơn: EW 719987465 VN. Anh l /h Bưu Điện để nhận nhé. có gì sai sót xin lien lạc số : 0978.782486. Thanks.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Chiều hôm qua đã gởi thuốc xoang cho Bác Vinh HN (nick gunner 2012 ) số vận đơn ES 712158359 VN. Bác lấy lần thứ 5 để chữa cho cả nhà Bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top