Nghĩ tết nhiều định mua bàn bóng bàn để về nhà chơi

cofferlait

Thượng Sỹ
Tết 2016 nghĩ khác nhiều. Nghỉ gần 9 ngày. Với số tiền lì xì có được của con tôi có được. Tôi và con tôi cùng có ý định là sẽ hợp tiền lại và mua bàn bóng bàn. Bàn bóng bàn nào là tốt tôi đang cân nhắc để chọn một bàn bóng bàn cho con tôi. Nhà tôi thì là chung cư. Chỉ có một lối đi dành cho công cộng. Tôi định mua bàn bóng bàn giá rẻ để các con tôi có được bàn bóng bàn tập luyện. Tôi nhớ tuổi thơ của tôi rất thích đánh bóng bàn. Nhưng vì phải đi kiếm tiền nên không thể có thời gian đánh bóng bàn. Tôi còn nhớ rãnh một chút là tôi chạy ra chổ nhà kia có một bàn bóng bàn. Ngày xưa nhà mà có bàn bóng bàn là rất giàu, cả một gia tài mới có được bàn bóng bàn. Gia ban bong ban xem tai dau


Tôi còn nhớ có thằng con chủ nhà, nhà có bàn nhưng rất làm miếng. Lúc nào cũng ta đây có bàn là đánh hay. Tôi vào set với nó, và cho nó lên đường. Ông ba của nó hỏi sao con đánh hay vậy. Học ở đâu. Tôi chỉ nói là, con chỉ nhìn bác và các chú đánh thôi, và để ý, chứ con đâu có học ở đâu. Và bác ấy cứ thấy tôi đi qua là bảo tôi vào đánh với con Bác ấy. Và có lần do đánh quá về đến nhà bị một trận đòn ra trò. Gia ban bong bàn xem tại đâu


Giờ thì giá bàn bóng bàn rẻ tiền rồi. Tôi tham khảo rất nhiều và có ghé cửa hàng Dung Bóng Bàn 95 Hồ Tùng Mậu thì được giới thiệu rất nhiều bàn bóng bàn từ rẻ tiền đến mắc tiền. Tôi được cô chủ ở đây tư vấn rất tử tế. Nào là bàn này nhập khẩu, bàn kia trong nước. Bàn kia thì có thể gấp xếp lại, bàn này thì không. Có hình ảnh rõ ràng. Ngoài ra tôi được tư vấn cả thêm về các lại vợt bóng bàn. Quá nhiều loại vợt bóng bàn so với thời của tôi. Thời của tôi chỉ có song hỉ, vợt đường sắt, chỉ có 2 lựa chọn thôi. Mặt vợt thì mặt vợt Minh Nghĩa là hết hay mặt đường sắt. Ngoài ra nếu ai mua được markV là nhất rồi. Tôi còn nhớ thời đó có người mua được miếng ghép markV tức là mấy miếng đã bị cắt rồi của miếng markv mới sau đó ai đó ghép lại thành miếng tròn, cho tôi mược đánh. Quá thích luôn, độ xoáy rất tốt. Lúc đó tôi ao ước là có được một miếng ghép thôi là đã mừng rồi. Giờ thì quá nhiều, giá nào cũng có. Tôi thấy vẫn còn miếng MarkV vẫn còn bán, kỹ niệm tôi lại quay về với tôi. Giờ thì không thèm nữa rồi. Tôi mua luôn một cây vợt với 2 miếng markv mà tôi đã từng mong ước. Hỏi ra thì mới biết cô chủ cũng chính là cô mà hồi xưa tôi đã từng mua tại Nguyễn Huệ.
 

yinhet11+

Đại Uý
Một bài viết hay và ý nghĩa đầu năm 2016. Mục tiêu của chơi bóng bàn là đam mê, rèn luyện sức khỏe để xây dựng những điều tốt đẹp cho bản thân - gia đình và xã hội.
Gia đình có một bàn bóng là một điều rất tốt, mình có ý định này từ rất lâu rồi.
 

Bình luận từ Facebook

Top