Anh em Vĩnh Phúc tập trung điểm danh nào....

kirara

Moderator
Anh em Vĩnh Phúc họp mặt vui quá nhỉ ? Hôm nào mọi người có thời gian qua Phúc Yên chơi . Mình cũng hay đi giao lưu lắm Vĩnh Tường, Vĩnh Yên cũng lên rùi , Yên Lạc thì chưa ghé qua bao giờ không biết phong trào bb ở đó thế nào
Ông anh Hùng Tay Trái này hôm rồi thịt cu em Tuấn Vĩnh tường đây hử? chào bác, 30/4 này có khả năng box lại tụ tập, anh đi được thì tham gia với mọi ng cho vui nhé...
 

hung_taytrai

Binh Nhất
Hôm đó thịt Tuấn Vình Tường và Trau_Codoc cũng may mắn thôi trận nào cũng lâm li hết . 30-4 này thì mình cùng không chắc lắm nếu rảnh sẽ liên hệ với anh em di giao lưu cho vui .
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Chào mừng anh HÙng tham gia vào Box, hẹn anh một hôm gần nhất sẽ gỡ lại anh trận hôm trước ở Tân Cương....
Để tiện liên hệ anh cho xin số điện thoại để có dịp qua nhà thi đấu Phúc Yên, em call anh. Số của em là: 0188 33 88 599
 

hung_taytrai

Binh Nhất
Số điện thoại của mình : 0977.648.658. Anh em muốn giao lưu thi đấu alo cho mình. Anh sợ nợ ko gỡ được lại nợ chồng chất thêm thì khó đòi lắm Tuấn ak :D
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Số điện thoại của mình : 0977.648.658. Anh em muốn giao lưu thi đấu alo cho mình. Anh sợ nợ ko gỡ được lại nợ chồng chất thêm thì khó đòi lắm Tuấn ak :D
Thế thì tốt rồi...nợ nhiều thì em càng có cơ hội trả nhiều...càng cố gắng nhiều thêm thôi...BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBia
 

pingpong_vt

Trung Sỹ
Hôm đó thịt Tuấn Vình Tường và Trau_Codoc cũng may mắn thôi trận nào cũng lâm li hết . 30-4 này thì mình cùng không chắc lắm nếu rảnh sẽ liên hệ với anh em di giao lưu cho vui .

a Hùng này phải gọi la Hùng CHÂN ĐẤT mới đúng . vì hiếm khi thấy a mang giầy khi chơi bóng.:D
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Kết quả hôm off vừa rồi em cũng không nhớ hết đâu em nêu cụ thể như thế này nhé:
1. Bác Liễu 2-3 pingpong_vt(Khôi Vĩnh Tường)
2. Tú & Tuấn 1-3 Dũng & Hưng
3.Quý (Vĩnh Tường) 1-3 Bình (Đồi Son)
4. tuannc18081988 (Tuấn Vĩnh Tường) 3-0 Bác Liễu
5. Bác Liễu 3-1 Hưng Tam Dương
6. Pingpong_vt(Khôi Vĩnh Tường) 1-3 Dũng kirara
7. Tú (kmfirecat) 3-2 Quý Vĩnh Tường
8. TrungPY 3-1 Hưng Tam Dương
9. Quý Vĩnh Tường 3-2 Mạnh.gai
10. Bình Đồi Son 3-1 Bình Hói Yên Lạc
11. tuannc18081988 3-2 TrungPY
12. kmfirecat 2-0 Hưng Tam Dương
13. tuannc18081988 2-1 Dũng kirara
Sai nhiều quá em ơi. Quý thắng anh 3-1, anh thắng Hưng 2-1.
14 Hưng TD 3 - 0 Khôi VT
15 A Bình Hói thắng Quý VT
16 Trung PY thua Khôi VT
17 Quý VT 3-1 Thầy Toàn YL
18 kirara 2-1 thầy Liễu
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
2h30 đón anh Tú Yên Lạc trên Đồi Son, em rảnh có mặt, giao lưu với các anh em Đồi Son nhé....
Vô cùng cảm kích lòng nhiệt tình đón khách của anh em CLB Đồi Son (Nhiệt tình thế này lần sau khách nào đến Đồi Sơn nhớ mang theo thuốc tăng lực ^^), Anh em Đồi Son chơi bóng đầy tinh thần nhiệt huyết từ các bác cho đến các bạn trẻ, chúc CLB càng ngày càng mở rộng sân bãi và phát triển. Hehe Mặc dù trung cuộc vẫn thua anh kirara nhưng ta đã bẻ được một cái gai của anh. Hehe tương lai còn nhiều gai bị bẻ nữa. ^^
 

kirara

Moderator
Sai nhiều quá em ơi. Quý thắng anh 3-1, anh thắng Hưng 2-1.
14 Hưng TD 3 - 0 Khôi VT
15 A Bình Hói thắng Quý VT
16 Trung PY thua Khôi VT
17 Quý VT 3-1 Thầy Toàn YL
18 kirara 2-1 thầy Liễu
Còn chưa ngủ hả Tú? 30/4 này a k chơi với chú nữa đâu, ai mà quen rồi là anh sẽ không cho ăn nữa....
 

kirara

Moderator
Hôm đó thịt Tuấn Vình Tường và Trau_Codoc cũng may mắn thôi trận nào cũng lâm li hết . 30-4 này thì mình cùng không chắc lắm nếu rảnh sẽ liên hệ với anh em di giao lưu cho vui .
Bác thịt cả 2 thần tượng của em, khủng quá đi....Biết tìm đâu thần tượng mới bây giờ?
 

kirara

Moderator
Vô cùng cảm kích lòng nhiệt tình đón khách của anh em CLB Đồi Son (Nhiệt tình thế này lần sau khách nào đến Đồi Sơn nhớ mang theo thuốc tăng lực ^^), Anh em Đồi Son chơi bóng đầy tinh thần nhiệt huyết từ các bác cho đến các bạn trẻ, chúc CLB càng ngày càng mở rộng sân bãi và phát triển. Hehe Mặc dù trung cuộc vẫn thua anh kirara nhưng ta đã bẻ được một cái gai của anh. Hehe tương lai còn nhiều gai bị bẻ nữa. ^^
Hôm nay 2 anh em mình hòa, lần đầu đến sới anh thế là đẹp, 30/4 này sẽ làm trận, ai thắng lấy cả gốc lẫn lãi, cứ luyện công đê, haha
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Còn chưa ngủ hả Tú? 30/4 này a k chơi với chú nữa đâu, ai mà quen rồi là anh sẽ không cho ăn nữa....
Hôm nay bẻ đc 1 cái gai của anh nên em phải lên topic báo cáo với anh em ngay. Hehe. Lần sau bác nên chơi với em nhiều hơn để bác còn học ve gai chứ. hihi
 

kirara

Moderator
Hôm nay bẻ đc 1 cái gai của anh nên em phải lên topic báo cáo với anh em ngay. Hehe. Lần sau bác nên chơi với em nhiều hơn để bác còn học ve gai chứ. hihi
Ghi nhận hôm nay chú đánh rất hay, nhưng mà chú chơi không trong sạch, dùng Doping kích thích, đã thế lần off sắp tới phải ra luật thằng nào có vợ con cất hết...
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Ghi nhận hôm nay chú đánh rất hay, nhưng mà chú chơi không trong sạch, dùng Doping kích thích, đã thế lần off sắp tới phải ra luật thằng nào có vợ con cất hết...
Ẹc Hôm nay là bất khả kháng em mới dùng doping, mà nói thế thôi chứ em dung DOPING gì cũng đi với anh Dũng, chẳng qua trận lượt về anh thả cho em, em nhìn là biết, bác dạo này biết tà lưa nhé. Anh em lên cẩn thận với Cao Thủ Đầu Đầy Mủ kirara.
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Ngủ thôi anh em, hn làm việc nhiều, toàn việc nặng mệt quá đi mất. Cảm ơn bác kirara cho em ngủ ngon nhé! G9 anh zai to! Đừng hiểu lầm nhé. Tội lỗi lắm! ^^
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
- Anh Tú đánh nghiến quá, anh đánh mềm mại hơn 1 chút thì sẽ vừa có sức mạnh, vừa có độ khéo, quả giật phải thì anh nên cố tập gập tay và đánh lườn chứ đừng quăng lườn....
- Anh Dũng thì từ khi đổi sang gai có vẻ hợp, nhưng đánh gai theo em nên ôm bàn để đẩy chứ không nên lùi xa bàn, vì khi anh xa bàn đỡ quả giật moi bóng sang hơi thiếu lực thuận lợi cho quả bạt, lúc trước gặp anh em phải giật liên tục, nhưng trận vừa rồi bên Yên Lạc em chỉ phải giật quả đầu, quả 2 em bạt bóng hết góc thì làm sao anh thủ được, quả đánh phải anh nên đứng trụ vững, đừng nhấc chân sẽ vào nhiều hơn, tay nên dừng lại tại đuôi mắt trái, vai đánh thấp xuống....
- Anh Trung thì em không dám nhận xét vì em dưới bóng....
- Dũng Trau_Codoc thì có 1 điểm yếu là quả cắt trái ngắn bàn (hôm vừa rồi gặp Thao Khỉ em cũng nhận thấy thế....)
Vài lời trải nghiệm từ bản thân lôi ra để anh em cùng chém cho xôm.......
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Bác thịt cả 2 thần tượng của em, khủng quá đi....Biết tìm đâu thần tượng mới bây giờ?
Anh DŨng à! nếu em mà cứ thắng như chẻ tre thì còn gọi gì là thú vị nữa, em thua thì mới biết cách thắng, giống anh thôi thua em lần đầu sâu, xong đổi sang gai thì thua sát nút, có 1 trận thắng (tại bàn anh Khánh VY), còn lại lại thua sát nút, thế thì mới biết anh lên hay xuống chứ. Thắng suốt thì có mà dậm chân tại chỗ chẳng ai buồn chém gió mình nữa à...
Trận đầu anh chứng kiến em thua Dũng Trau_Codoc sâu, nhưng trận thứ 2 gặp lại Dũng đã rất bất ngờ với em, và chắc cu em ấy bây giờ cũng cảnh giác với em rồi, chứ như trước 3 bóng không có vị gì...Anh Trung PY cũng thế khen em ghê quá làm em cũng ngại, nhưng em cũng thấy tự tin vào quả đánh hơn không thủ nhiều như trước nữa, quả đánh của em bjo vào nhiều và có lực hơn em đang cố tập đánh bên nhiều quả vào bàn, không đánh nghiến...
Anh Hưng Tam Dương đánh động tác thì cũng có thể coi là cơ bản, vào trận lúc đứng séc bóng thì rất bình tĩnh, nhưng séc xong thì anh lại nóng vội, đánh rất lập bập, khi bị ép vào đôi công thì như gà mắc tóc,.. theo em anh đừng chú ý nhiều vào động tác mà nên nghĩ đến hiệu quả quả đánh, nhất là những qủa lỏng (đây là điểm yếu của anh) anh đánh rất kém, quả 2 cũng đuối....
 

Bình luận từ Facebook

Top